Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 184


Động Suối Thơ
họa thơ Hoàng Nguyên: Kết Chặt Lòng Vàng

Cánh bướm hoa vàng động suối thơ
Nàng tiên áo trắng mỏi mong chờ
Ô hay thi sĩ  buồn vô vọng
Phây búc hằng nga thỏa ước mơ
Mạng lưới toàn cầu bao thương nhớ
Bạn bè liên kết hết bơ vơ
Trần gian lạc lõng mùi hư vị
Danh vọng nào ai ngoảnh mặt ngơ?


* Nghe nói thi sĩ Hoàng Nguyên phải đóng tiền hụi khi nhận giải thơ hay tiền mua sách ủng hộ hội xuất bản cho  in chung t ập thơ.
15.6.2015 Lu Hà



Canh Dài Nhớ Thương
tri ân thơ Trần Hiền Châu: Hoàng Hạc Lâu

Hả cát sĩ nhớ con hạc trắng
Rốn phây phây cay đắng làm sao
Thời gian vàng võ xanh xao
Cỏ rầu Anh Vũ nghẹn ngào gió đông

Sông Dương Tử ngồi trông ngóng đợi
Khách má hồng chẳng tới nơi đây
Nâng niu chén rượu vơi đầy
Châu sa lã chã giải khuây ưu phiền

Lẩu Hoàng Hạc sầu miên Thôi Hiệu
Lý Bạch buồn ai điếu ly tao
Hồng vân hồn lạc nơi nao?
Hiền Châu thấp thoáng má đào giai nhân

Hà xứ thị nồng nàn bến Ngự
Phương thảo thê chan chứa tình ai?
Cao Miên bóng nguyệt chương đài
Cành xuân liễu thằm canh dài nhớ thương

Kể xao xiết vấn vương dòng lệ
Duyên tiền đình thế kỷ mờ xa
Lầu cao gác cá la ngà
Hỏi chòm mây bạc quê nhà ta đâu?

20,6.2015 Lu Hà



Nổi Trôi Cánh Bèo
cảm xúc từ nỗi niềm Dalan Hoang:  Đêm Buồn

Nghe cung oán đêm buồn thiếu phụ
Dalan Hoang gió hú mây trời
Suối thơ dòng lệ tuôn rơi!
Trùng dương xa cách nhớ người tình chung

Tình đôi lứa chập chùng biển cả
Thuyền đầy trăng chan chứa sóng trào
Ngẩn ngơ thơm đóa hoa đào
Yến oanh ríu rít nghẹn ngào vườn xuân

Mùa thu khóc mấy tuần trăng hiện
Giai nhân ơi tri diện tri tâm
Thương ai vội vã hồi âm
Song thất lục bát tình thâm thuở nào

Duyên tiền kiếp xôn xao cánh hạc
Gặp nhau rồi tan tác chia ly
Hồn mây gió núi tinh kỳ
Xót xa hồ điệp xiêm y thẹn thùng

Trong cõi mộng hoàng cung diễm lệ
Nàng cùng ta làm lễ giao bôi
Sáng nay ngơ ngác bồi hồi
Lu Hà thổn thức nổi trôi cánh bèo!

14.6.2015 Lu Hà
Gieo Mầm Vị Lai
Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Hạt Giống Hạnh Phúc

Sống trong cõi sa bà bể khổ
Làm văn nhân thục nữ thanh tao
Người gian tránh né lao đao
Tử sinh trọn vẹn sĩ hào mấy ai

Tế bần khóc canh dài lệ đắng
Chết tinh thần ngay thẳng thăng thiên
Thành công thất bại  ưu phiền
Ma vương qủy xứ triền miên quấy rầy

An dân quốc vui vầy thế thái
Lạc quan đời quản ngại đường xa
Không ham phú qúy ác tà
Tham tiền bỏ ngãi cửa nhà yên vui

Lam chướng dữ chôn vùi tan tác
Ác tâm đầy thân xác não nùng
Độc gây quả báo hãi hùng
Gieo mầm đức huệ lâm chung nhẹ nhàng

Nghiệp lành tốt thênh thang rộng mở
Cho muôn đời con cháu thấm sâu
Kiếp người hạnh phúc bên nhau
Sau  đầy ân trạch tươi màu vị lai.

19.6.2015 Lu Hà



Thiên Tình Sầu Mộng
Cảm xúc ảnh Phương Anh và thơ Trần Hiền Châu: Chân Quê

Động đình mộng hẹn hai cô
Nghiêng nghiêng vành nón trúc hồ lả lơi
Bà ba xao xuyến tình đời
Hồn say ngây ngất người ơi! Là người!

Hỏi tên chỉ thấy mỉm cười
Hỏi quê chằng nói sinh nơi quán nào?
Sóng trăng dìu dặt cành đào
Chân quê thôn nữ dạt dào lang quân

Bao giờ thỏa nguyện Tấn Tần
Phương Anh còn nhớ văn nhân Lu Hà?
Trên trời có ả Hằng Nga
Sáng soi hạ giới mặn mà ái ân

Dương Phi cũng chịu đôi phần
Tây Thi cau mặt tần ngần ai hơn?
Hiền Châu thúc giục đòi cơn
Canh năm gà gáy tủi hờn chia ly

Níu tay một dải nhung y
Thiên tình sầu mộng hảo kỳ cầu treo
Thoảng nghe làn gió hắt heo
Châu sa nguyệt lặn non đèo bóng mây!

17.6.2015 Lu Hà



Xót Xa

Tuy gìa ngộ lắm đô la
Việt Nam con gái thướt tha má hồng
Đêm nay thỏa nguyện mây rồng
Xác xơ cánh bướm cánh đồng cỏ sương

Lên cơn thượng mã truy phong
Sáng mai kèn thổi rượu nồng đắng cay
Xót xa gúa phụ ai hay
Công ty môi giời đặt bày bán buôn

Giảm nghèo xóa đói mà buồn
Ấm no chẳng thấy lệ tuôn đôi hàng
Hằng Nga tủi hận bẽ bàng
Đưa ma tiếng trống rước nàng qua sông

Rằng em là gái có chồng
Nhẫn tâm thủ tiết tổ tông nhà người
Con sen đứa ở chơi vơi
Hồng nhan bạc mệnh chân trời xa xôi...!

*cảm tác tấm ảnh gái tơ lấy đại gia gìa ngoại quốc do Trần Hiền Châu gửi tới
15.6.2015 Lu Hà



Giấc Mơ Xích Lô

Xích lô ba gác mộng nên thơ
Tình tứ làm sao một giấc mơ
Mồ hôi lã chã đôi bầu vú
Chả biết của ai chớ hững hờ...

Chiều nay bát phố vui ong bướm
Thi sĩ buồn thiu chẳng có xu
Bữa tối ta về nghe quạt gió
Chàng chàng thiếp thiếp hát lời ru

Thênh thang xã nghĩa cao vời vợi
Kỳ ảo thiên đàng vẫn thảnh thơi
Thị Nở Chí Phèo hăm hở lắm
Bần nông cốt cán lệ tuôn rơi!

Chiếc xa ba bánh vững như đồng
Tình ái phu thê mãi mặn nồng
Thủy chung bến nước con cò lả
Cái vạc bơ vơ lạc nẻo đường!

cảm tác theo tấm ảnh của Trần Hiền Châu gửi tới
15.6.2015 Lu Hà



Bài Ca Hy Vọng Của Biển
cảm xúc bài thơ Trần Hiền Châu gửi tới: Nụ Hôn Biển Mặn

Triền miên sóng vỗ lời ru
Khát khao biển khóc vi vu hồn người
Cánh buồm chấp chới ngoài khơi
Phong ba bão táp cuộc đời thi nhân

Gót sen mềm mại trắng ngần
Hôn bờ môi thắm bần thần làn da
Trăng non ẻo lả ngọc ngà
Cù lao thấp thoáng Hằng Nga thẹn thùng

Bâng khuâng hai chữ thủy chung
Thuyền yêu nhớ bến ngại ngùng chi đây
Hoàng hôn chan chứa vơi đầy
Biết bao ân ái vui vầy biển ơi!

Suối thơ dòng lệ tuôn rơi!
Nửa đêm gà gáy rã rời song mây
Sáng buồn trưa ấp bóng cây
Thủy triều lên xuống kìa bầy hải âu

Trời thương nhỏ giọt mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ trên cầu gọi nhau
Mây kia chẳng đổi sắc màu
Bài ca hy vọng mái đầu tương tư!

14.6.2015 Lu Hà



Gió Mùa Thu
Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Mưa Mùa Hạ

Thu xào xạc hững hờ lá rụng
Rụng trong lòng từng thúng hoa rơi
Rơi hoài cánh phượng tả tơi
Tơi bời heo hút dưới trời sương thu

Thu nức nở âm u vang vọng
Vọng ve sầu sóng động dòng sầu
Sầu tuôn lã chã mưa ngâu
Ngâu ngầu sủi bọt chân cầu gọi thu

Thu thổn thức tình thù ân ái
Ái tình nào tê tái lòng ta
Ta buồn trời đất bao la
La đà cát bụi chiều tà khóc thu

Thu réo rắt lời ru tiếng hát
Hát theo đàn bát ngát cung mây
Mây hồng sen trắng đâu đây
Đây tình hương đọng vơi đầy gío thu

* Nữ sĩ gọi tên kiểu thơ này là: Áp cú xoay đảo liên hoàn vận
31.5.2015 Lu Hà



Khóc Thơ Ơi!
hoạ thơ Hoàng Nguyên: Bạc Bẽo Tình Đời

Đông gieo TANG TÓC khổ trăm nơi
Gió bấc HOANG VU lạnh thấu trời
Lá rụng ÂM U sầu thảm lắm
Mưa rơi TRỐNG VẮNG giọt đầy vơi
Cỏ lau HEO HÚT màu hương nhuốm
Tàn khói CÔ LIÊU bụi phấn rơi
Cô phụ BÂNG KHUÂNG buồn chẳng nói
Thi nhân LẠC LÕNG khóc thơ ơi!

13.6.2015 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét