Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm Thơ Tình Dài 175


Đời Viễn Xứ
cảm đối thơ Hiền Châu: Quên Đi Tất Cả

Quên sao được ngọn lòng chan chứa
Đóa xuân tình rực rỡ ánh bình minh
Mùi cỏ dại xao xuyến cả thần linh
Khi thức dậy trái tim mình đau đớn

Chùm Thơ Tình Dài 174



Dan Díu Trăng Sao
cảm đối với Hiền Châu: Lòng Chẳng Ngó Ngàng

Vắng sao trăng lại mơ màng
Tình trăng cô lẻ bàng hoàng sao rơi
Chau mày chớp mắt lệ rơi
Màn đêm thổn thức chơi vơi ái tình...

Chùm Thơ Tình Dài 173


Tuyết Đào Cười Chúm Chím
cảm đối thơ Triệu Khánh Dư: Lần Đầu Khi Gặp Anh

Thơ tình bay bổng lắm
Trí tưởng qủa siêu nhiên
Anh thấy em rất hiền
Ôi! nữ thần thân thiện

Chùm Thơ Tình Dài 172


Ngại Ngần Chi Trăng
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu

Nửa vòng trái đất chơi vơi
Tuyết than gió gọi một lời nước non
Tình muôn thuở, nét xuân son
Biển sầu muối mặn lệ còn tuôn rơi!

Chùm Thơ Tình Dài 171


Du Thuyền Tình Say

Năm Thân thần châu thơ văn
Nhung Trương nồng nàn bao la
Bồng bềnh sương mơ thuyền xa
Bồn chồn ngao du rằng ta Hằng Nga

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 5


Lã Chã Châu
hoạ thơ tác giả vô danh: Lầu Xưa

Đất khách rưng rưng mắt đỏ ngầu
Bài thơ ai đó lạc từ đâu
Niềm đau trần thế hồn du tử
Khắc khoải sa bà mộng cảm sầu
Thi sĩ thương đau buồn cố quận
Giai nhân bi lụy hận tình sầu
Nửa già thế kỷ vầng trăng bạc
Vĩ Dạ lầu xưa lã chã châu

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 4


Đêm Hợp Cẩn

Đường tơ sợi chỉ ánh trăng
Bao nhiêu châu ngọc sao bằng tối nay
Dạt dào ân ái đắm say
Cô dâu chú rể vơi đầy nỉ non

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 3


Sợi Chỉ Tơ Hồng

Nước non non nước bốn phương
Đòi em làm nhạc xuân hương nõn nường
Điêu Thuyền dạo khúc Tuyên Vương
Tề công xao xuyến sông Tương thuở nào

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 2


Gái Xuân Quê

Xuân non cỏ biếc da trời thắm
Đôi má hồng au lúm đồng tiền
Em cười tươi tắn hồn nhiên
Khiến tôi mộng ước tơ duyên ưá thèm

Lu Hà Và Hàn Mạc Tử Chùm 1


Ai Hiểu Lòng Hoa
chuyển thể thơ Hoàng Hoa : Hoạ Thơ Thôn Vĩ

Mấy ai hiểu được lòng hoa
Sống nơi thôn Vĩ tình thơ lụy phiền
Cách xa vạn dặm triền miên
Thương anh lưu luyến tang điền bể dâu

Lu Hà Và Hà Thượng Nhân Chùm 4


Đường Xa Ngàn Trùng
kính tặng thi lão Hà Thượng Nhân

Khẳng khiu thắp ngọn nến quan
Không gian ảm đạm quỷ thần khóc than
Canh khuya khí lạnh vô vàn
Nỗi niềm thương nhớ Thượng Nhân u sầu

Lu Hà Và Hà Thượng Nhân Chùm 3



Chia Buồn Cùng Tang Quyến
thơ tặng gia đình Thi Sĩ Hà Thượng Nhân

Đi Ô Phăng một nhà toán học
Cây sồi già gai góc xót xa
Tuổi con bằng nưả đời cha
Rưng rưng ngấn lệ bạc phơ mái đầu...

Lu Hà Và Hà Thượng Nhân Chùm 2


Mở Ngõ Phù Vân
hoạ thơ Cụ Hà Thượng Nhân

Cánh cưả phong trần khép cánh xuân
Hồn bay theo gió mộng thần tiên
Người đi kẻ ở sầu ly biệt
Qua ngõ phù vân lòng vẫn nguyên

Lu Hà Và Hà Thượng Nhân Chùm 1


Danh Vẫn Ở Đời
hoạ thơ Hà Thượng Nhân

Phù vân mộng ảo từng giờ
Luật trời đã định chẳng chờ đợi ai
Hành hương thơ bước đường dài
Thiên thu vạn cổ mấy bài chẳng quên
Danh người hậu thế ghi lên
Dù ông chẳng muốn cái tên lưu truyền!

Thơ Tình Chùm 450


Cảm Lòng Thiếu Phụ Úc Châu
thơ hỏi thăm Thimy Ngoc Huynh

Nỡ sao xếp đá ngăn đường
Nản lòng thiếu phụ tơ hồng phím loan
Tiếng đàn rầu rĩ cung oan
Mùa thu ảo não ứa tràn sương rơi!

Thơ Tình Chùm 449


Dòng Lệ Hải
viết tặng ca sĩ Lệ Hải

Dòng lệ hải hồng hà chảy xiết
Để hồn thơ da diết đắm say
Ngẩn ngơ nhìn cánh nhạn bay
Đôi bờ thương nhớ vơi đầy nỉ non

Thơ Tình Chùm 448


Bức Ảnh Tô Màu

Hạnh trong bức ảnh tô màu
Thiên thần vệ nữ giang đầu phiêu diêu
Mexico thuở hoang liêu
Bồng bềnh non nước mĩ miều tiên nga

Thơ Tình Chùm 447


Nhớ Người Em Gái Quê Hương
viết tặng Vanessa Le

Nhớ em như hạt sương sa
Hạt rơi tàu lá hạt ra cánh đồng
Tình em như đóa sen hồng
Hiến dâng cho cả cõi lòng mưa bay

Thơ Tình Chùm 446


Cảm Thán Dưới Trăng
họa thơ Sư Tử Hà Trần: Một Thuở Thăng Trầm…

Ngửa mặt lệ rơi khóc với trăng
Mây tàn nguyệt lặn hỡi cô Hằng
Xôn xao một thuở nào mưa gió
Rạo rực ngàn thu nỡ tuyết băng
Quân tử ly tao sầu lá rụng
Mỹ nhân hồi tưởng nhuốm sương giăng
Trăm năm hoa thẹn duyên trời định
Sông chảy bèo trôi có biết chăng…!

Chùm Thơ Tình Ngắn 210



Hồn Lạc Nẻo Mê
viết tặng Hiền Châu nhân ngày Tết tây lịch 2016

Theo nhau qua mấy căn lầu
Tháp ngà ân ái Hiền Châu nghẹn ngào
Thiên thu tình mộng dạt dào
Bâng khuâng sóng vỗ thì thào hoàng hôn…

Chùm Thơ Tình Ngắn 209


Mấy Tuần Trăng Yêu
cảm đối với Hiền Châu: Trăng Sống Sượng Mấy Mùa

Sượng sùng sấp ngửa tuần trăng
Bướm hoa thắm thiết dịu dàng ái ân
Hằng Nga ẻo lả phong vân
Để cho nhân thế bần thần ngẩn ngơ…

Chùm Thơ Tình Ngắn 208


Kìa Ai Đứng Đó
cảm xúc về Hiền Châu

Kìa ai đứng đó sầu thương
Chiều buông sương lạnh vấn vương u hoài…
Đêm qua rả rích canh dài
Mưa ngâu lã chã nét ngài huyền mơ…

Chùm Thơ Tình Ngắn 207


Biết Đến Bao Giờ?
Thơ đối đáp với Trần Hiền Châu: Anh Có Lạnh Không?

Mưa phùn gió bấc heo may
Mùa đông tưởng nhớ đắng cay cõi lòng
Bâng khuâng xứ xở long đong
Cánh bèo hiu hắt theo dòng nổi trôi

Chùm Thơ Tình Ngắn 206


Sóng Vỗ Đại Dương
họa thơ Yến Nhi

Hôn hít làn da trắng mượt mà
Bao lần sinh nghiện dễ dời xa
Trăng non man mát cô Hằng giục
Bướm cụ nóng ran chú Cuội gìa
Thượng giới trông kìa mây tản mác
Trần gian xem thế nở xuân ra
Thôi miên lạc thú tình thu mộng
Sóng vỗ đại dương bóng ác tà

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 11


Hồn Thơ Đợi Chờ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Xin Hãy Yêu Tôi

Yêu tôi nhé các em kiều nữ
Ngại ngùng chi do dự quần thoa
Bướm bay hoa nở bốn mùa
Suối thơ mát lịm nhạt nhòa sương rơi

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 10


Tình Xưa Nghĩa Cũ
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Tình Lại Mới

Tình cũ đã qua làm mới lại
Nợ trần ai chi ngại đường xa
Nhớ anh em đến thăm nhà
Tro tàn khói lạnh mẹ cha dối gìa

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 9


Đông Sầu Em Có Biết
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Lạnh Mùa Đông

Nghe gió bấc mưa phùn thổn thức
Đóa sen tàn nuối tiếc giọt thu
Ve sầu rả rích thâm u
Đông về hối hả sương mù hàng cây

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 8


Hồn Chờ Đợi Không
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Gửi Người Dưới Mộ

Thu tàn gió lạnh mưa sa
Có nghe tôi gọi quan hà nước non
Hồn ma trằn trọc héo hon
Suối vàng thổn thức chon von đỉnh sầu

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 7


Mộng Hồ Điệp
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Bướm Xuân

Em về cùng với bướm hồng
Xinh tươi huyền diệu mênh mông cánh đồng
Nụ cười rạng rỡ trên không
Gửi lời nhắn nhủ dòng sông quê mình

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 6


Trái Tim Em
Cảm hứng thơ 7 chữ của Đinh Hùng: Bài Ca Hạnh Ngộ

Trái tim trinh nữ hiến dâng
Hồn mây phiêu lãng mấy tầng không gian
Hương say phấn mộng nồng nàn
Hàng cây phượng vĩ chứa chan ái tình

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 5


 Cố Hương Ơi!
Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Lạc Hướng Mây Tần

Hoàng hôn cửa biển tà dương
Bóng anh heo hút trên đường cái quan
Hải âu thê thảm gian nan
Cố hương xa cách lầm than tủi sầu

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 4


Giữa Đêm Khuya
cảm hứng thơ Đinh Hùng: Tiếng Em

Lẻ loi gữa phố không đèn
Hắt heo ngõ hẻm cửa then khóa cài
Tường rào lởm chởm bi ai
Hàng cây phượng vĩ dấu hài dặm băng

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 3


Lối Mộng Thiên Thai
Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Đường Vào Tình Sử

Tôi vào giấc mộng thiên thai
Đường đi vắt vẻo động cài mây bay
Lần theo lối sỏi cỏ may
Không gian rộng mở ai hay chốn này

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 2


Khúc Nhạc Diệu Kỳ

Đêm thương ái cho hoa hồng nở
Em về đây thổ lộ đôi lời
Hồn trinh tuổi mộng hai mươi
Thướt tha yểu điệu bồi hồi ngẩn ngơ

Lu Hà Và Đinh Hùng Chùm 1


Canh Gà Thổn Thức

Bấy lâu tôi vẫn tin rằng:
Có nàng thiếu nữ khuân trang dịu dàng
Mắt xanh hoang dại bên đàng
Nhìn tôi thăm thẳm như hàng dưà xanh

Chùm Thơ Tình Dài 170


Mộng Tào Khang
tặng Hiền Châu

Anh cầm lái em ngồi đón gió
Mộng tào khang thuyền ảo sương mơ
Hằng Nga sõng sượt mây mờ
Khuâng vàng lóng lánh đôi bờ đại dương...

Chùm Thơ Tình Dài 169


Này Anh Chị em Ơi!

Này anh chị em ơi!
Mưa sa dòng lệ rơi!
Hãy nắm tay xiết chặt
Vùng lên để làm người

Chùm Thơ Tình Dài 168


Bâng Khuâng Sầu Cảm
thơ đối cảnh với Hiền Châu: Lánh Những Cuộc Vui

Ai hay thục nữ chống cằm
Bâng khuâng cái kén con tằm nhả tơ
Dửng dưng dáng vẻ hững hờ
Hồn mây tẻ nhạt bơ vơ nỗi niềm…

Chùm Thơ Tình Dài 167


Lu Hà Thầm Gọi Hiền Châu

Lu Hà đáng mặt trai tài
Hiền Châu thục nữ trang đài thuyền quyên
Nỗi niềm tủi hận tơ duyên
Đại dương ngăn cách sầu miên u hoài...

Chùm Thơ Tình Dài 166


Mây Gió Gọi
đối cảm với Mi Pha: Lời Của Gío

Tiếng gió gọi thì thào ân ái
Chòm mây hồng chẳng ngại đường xa
Đưa hồn trở lại quê nhà
Tìm nàng thiếu nữ tên là Mi Pha

Lu Hà Và Bùi Giáng Chùm 3



Nhớ Thương Bạn Thơ Bùi Giáng
cảm tác thơ Lê Vinh Thiều: Khóc Bùi Giáng

Hồn ma ảo sương rơi bóng khuất
Vẫn còn đây đọng giọt mưa nguồn
Cành hoa thạch thảo trào tuôn
Nưả đời dang dở đòi cơn tủi hờn...

Lu Hà Và Bùi Giáng Chùm 2


Để Lại Cho Nhau
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng

Vì bưã đó cưả đời cạy khoá
Giưã bồn bề tìm đoá hương hoa
Không gian hơi thở ngọt ngào
Linh hồn rạn vỡ cung nga dập dìu

Lu Hà Và Bùi Giáng Chùm 1


Giọt Lệ Chia Ly
Kính viếng hương hồn thi sĩ Bùi Giáng

Cháu khóc nhớ ông Bùi Giáng ơi!
Thương đau sẻ nửa chén sầu rơi
Ra đi chẳng trọn lời trăng trối
Mưa nát lòng ai những tháng ngày

Lu Hà Tặng Aí Vân Chùm 7


Ai Phụ Lòng Ai
cảm chớp hồn ca của Ái Vân: Người Ở Đừng Về

Nghe sóng vỗ thuyền trăng bối rối
Buổi hoàng hôn trời tối mất rồi
Qua sông trót lỡ thì thôi
Bao giờ trở lại vôi tôi cơi trầu…?

Lu Hà Tặng Ái Vân Chùm 6


Tình  Mây Mưa Bay
viết tặng ca sĩ Ái Vân

Hát hay lắm lâm ly sầu thảm
Tình mưa bay muôn dặm biển khơi
Mây xưa lạc cuối chân trời
Giấc mơ chìm đắm hỡi người tôi yêu

Lu Hà Tặng Ái Vân Chùm 5


Nợ Trần Ai
tặng Ái Vân

Trong cái đầu bốc lửa
Ngùn ngụt những lời thơ
Trào ra từ cân não
Gào lên tình bao la

Lu Hà Tặng Ái Vân Chùm 4


Lòng Chị

Hỡi người nghệ sỹ Việt Nam ơi!
Tôi biết đời chị khổ lắm rồi
Cứ phaỉ sinh ra làm nghệ sỹ
Để ngồi đong đếm hạt mưa rơi

Lu Hà Tặng Ái Vân Chùm 3


Lời Ru Quê Mẹ
 tặng Ái vân

Tôi sinh ra ở miền trung du
Rừng cọ đồi trè vẳng tiếng ru
Suối nước dân ca vào máu thịt
Như dòng sữa Mẹ nhớ chiều thu

Lu Hà Tặng Ái Vân Chùm 2


Giọt Thương Lệ Cuối Cùng
 tặng Ái Vân

Gần ba thập kỷ mất tăm hơi
Bỗng nổi sung lên giận dữ đời
Thương tiếc làm chi đừng nói nữa
Ngậm mồm ai phải chiụ cho ai?

Lu Hà Tặng Ái Vân Chùm 1


Ái Vân

Có những điều muốn nói còn để mãi
Có những điều muốn hỏi đành phải chịu
Hai mươi sáu năm rồi còn gì nữa
Aí Vân ơi! Em vẫn muốn hỏi anh?