Đóa Hoa Rừng
viết tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa
Sương nhỏ hoa thơ dại
Hương ngây giục trăng gìa
Bóng hoàng hôn quan tái
Lã chã giọt đầm đìa
( ngonlualong.blogspot.com ) Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Đóa Hoa Rừng
viết tặng Nguyễn Thị Thúy Hoa
Sương nhỏ hoa thơ dại
Hương ngây giục trăng gìa
Bóng hoàng hôn quan tái
Lã chã giọt đầm đìa
Thú An Nhàn
họa thơ Lâm Như Hoa: Mộng Thiên Thai
Bức tranh thủy mạc sếu từng đàn
Gạt bỏ sầu vương cảnh dối gian
Thục nữ bơi thuyền hồ nước vắng
Thi nhân nhặt lá suối thu tàn
Mong manh kiếp phận hồn thơ gọi
Hiu hắt duyên tình mộng thở than
Thổn thức hoài chi đời khổ ải
Lều tranh sơn dã thú an nhàn
Kỹ Nữ Trên Sông Hương
họa thơ Lâm Như Hoa: Chiều Sương Lộng Lẫy
Gương nga ẻo lả giọt sương huyền
Sông nước ngàn mây có khóc duyên
Lau lách cuốc kêu đò gọi khách
Lều tranh khói tỏa bến đợi thuyền
Hoàng hôn ảm đạm sầu thê thảm
Bóng tối âm u nức nở nguyền
Bạc kiếp tơ hồng đời kỹ nữ
Thay phiên bao kẻ tấm thân chuyên
Cảnh Chiều Buồn
họa thơ Lâm Như Hoa: Thoáng Vu Vơ
Hồn mây bảng lảng bướm hồng mơ
Chày ngọc huyền sương mộng thẫn thờ
Thiếu phụ bâng khuâng sầu nguyệt lặn
Giai nhân khắc khoải nỗi mong chờ
Hải âu phiêu lãng thuyền du khách
Nhạn trắng đằng vân đậu bến thơ
Đàn hạc thê lương chiều ảm đạm
Hoài lang dạ cổ khúc bơ vơ
Chuyện Tình Thi Nhân
cảm xúc từ 6 câu lục bát của Hiền Châu
Nửa đêm Nguyệt Lão mơ màng
Chư tiên thần vũ thiên đàng xôn xao
Một vùng mây phủ tiêu dao
Cung thuơng đàn hạc dạt dào canh thâu
Bao Giờ Tỉnh Ngộ
họa thơ Lâm Như Hoa: Chiều Xao Xuyến
Cò vạc chập chờn biển đảo xa
Hồn mây lạc lõng bến giang hà
Vẳng nghe sáo trúc tình xuân nữ
Thổn thức cung đàn mộng khải ca
Nức nở triều dâng đời thứ lữ
Nghẹn ngào đỉnh núi kiếp đằng la
Bao giờ tỉnh ngộ cơn mê muội
Thống khổ mãi hoài chúng chẳng tha
Nước Chảy Huê Trôi
hoạ thơ Lâm Như Hoa: Tâm Tình Đêm Mưa
Mảnh mai xõa tóc giọt sương rầu
Ai biết lòng em nỗi đớn đau
Ong bướm đào non thương gốc héo
Yến oanh mận chín xót cành sầu
Ngày qua hiu hắt hương đà hết
Tháng vội phôi phai phấn bạc màu
Ảm đạm khung trời buồn thảm thiết
Huê trôi nước chảy dưới chân cầu
Ai Mà Chẳng Nhớ
“Quan quan thư cưu *
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu…“
Mộng Tình Thơ
hoạ thơ Võ Đình Tiên: Gởi Bạn Thơ
Bát tuần trăng lẻ vọng huyền mơ
Thánh thót cung đàn sợi chỉ tơ
Dám hỏi cô Hằng còn tưởng nhớ
Ai hay lão Bộc vẫn thương chờ
Mẹ tằm biển ái chòm mây bạc
Cha nhiện sông tình sóng lẳng lơ
Ong bướm tìm nhau nơi bến mộng
Bâng khuâng cánh nhạn một chùm thơ
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 26“
Bùi Kiệm giở cả trò đặc công đánh du kích nửa đêm đột nhập phòng ngủ của nàng Kiều Nguyệt Nga định cưỡng hiếp nàng nhưng sự bất thành. Bùi cha phải khuyên con trai nhẫn nại, kiên trì nàng Kiều bây giờ ở nhà ta như cá nằm trong chậu, chim nhốt trong lồng, kiến bò miệng chén còn chạy đi đâu nữa?
“Cá trong chậu đừng hòng chạy thoát
Chim nhốt lồng định đoạt khó chi?
Con đừng nóng vội sân si
Để cho thiên hạ xầm xì nhỏ to
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 25“
Nàng Kiều nguyệt Nga chọn cách tự vẫn để chung tình với Lục Vân Tiên, quyết không chịu làm tỳ thiếp cho giặc Ô Qua, dù cho có được sắc phong làm hoàng hậu ở xứ phù tang. Nàng không muốn để cho cha con ngã gian thần Thái Sư đắc ý. Nhưng dưới thủy cung mẫu thân của nàng được Phật bà Quan Âm mách bảo đã bơi đến nâng đỡ con gái nổi lên và sóng đánh dạt vào bờ, cũng may thay như chồng chưa cưới của nàng là Lục Vân Tiên được một ông lão đánh cá giúp đỡ.
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 24“
Kiều nguyệt Nga với tất cả tâm hồn trái tim nàng đã dành trọn vẹn cho chàng Lục vân Tiên, nàng biết rõ ràng Lục vân Tiên không hề yêu Võ thể Loan, vì mối nhân duyên này là do cha chàng xếp đặt. Ông cụ đồ họ Lục vì quá yêu thương đứa con trai độc nhất của ông mà ông đích thân chọn vợ cho con trai. Sẵn có Võ Công cùng là bạn học ngày xưa, là môn đệ vạn bối của thày Khổng- Mạnh nên ông nghĩ người quân tử không lẽ ăn ở hai lòng, ông không hề biết Võ Công bên Hàn Giang là một điền chủ tham lam bóc lột hà hiếp dân nghèo thậm tệ. Một kẻ xanh vỏ đỏ lòng tiền hậu bất nhất gian xảo. Khi con trai ông bị mất tích, nghe thiên hạ đồn đoán thì bên nhà họ Võ trở mặt, trong khi đó nàng Kiều nguyệt Nga lại sang xin ông nhận nàng là con dâu, dù chỉ là tượng trưng. Nàng xin thay chàng Lục vân Tiên chăm sóc phụng dưỡng ông. Nay phải đi cống Ô Qua theo lệnh triều đình nàng để lại vàng bạc tiền của để Lục ông tĩnh dưỡng tuổi già, thật là chu đáo cảm động vô cùng.
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 23“
Thu Hà ơi! Em ngâm quá tuyệt vời. Câu truyện thơ hấp dẫn vô cùng khi ngâm khi đọc. Cả một trường ca anh hùng trung hiếu nghĩa hiệp dài dằng dặc, có những trích đoạn, nếu có thể em vận dụng sen kẽ vào đó các thể loại muôn màu muôn sắc theo anh đề nghị ví dụ như hát nói, trống quân, hát sẩm, điệu sa mạc, vọng cổ, cải lương, quan họ v.v… Muôn hình muôn vẻ làm cho cả tác phẩm truyện thơ hấp dẫn sống động. Cứ như thế em là một nhân vật đầu tiên trong lịch sử ngâm thơ anh Lu Hà giàu hình ảnh ngữ điệu. Nếu có thể em bắt chước cả giọng con nhà tướng ở một đoạn nào đó đọc lên sang sảng trước ba quân nghe mới thấy lạ tai thú vị lắm. Em diễn xuất quá đạt, anh nghe xúc động vô cùng.
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 22“
Song thất lục bát là thể thơ độc đáo của dân tộc, một viên đá kim cương bị thời gian bụi phủ lu mờ, bị lãng quên thất lạc trong dân gian vì không có người chuyên tâm đào sâu nghiên cứu nó, phát triển nó một cách có hệ thống bài bản. Người Việt mình vốn dĩ háo danh tham lam, chỉ mong mình được nổi tiếng dù chỉ một phút lóe lên huy hoàng rồi vụt tắt cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhiều người không hiểu gì về thơ, cả đời không làm nổi một bài thơ cũng viết bình luận, khen chê thơ thiên hạ theo cảm tính, theo cái ngu dốt riêng của mình. Tôi nói thẳng xin đừng tự ái mà giận tôi giống như khi bàn về võ học thì ít ra anh phải hiểu về võ học như trung bình tấn, kim kê độc lập, vịnh xuân quyền, thiên long bát bộ, trảo mã tấn v.v… là gì thì mới nên bàn về võ học. Họ giống như 5 anh mù nói chuyện huyên thuyên về con voi. Anh thứ nhất sờ trúng cái chân thì bảo con voi giống cái cột nhà. Anh thứ hai sờ trúng cái đầu thì bảo con voi giống như tảng đá. Anh thứ ba sờ trúng cái đuôi thì bảo con voi giống con trăn. Anh thứ tư sờ trúng cái của quý của con voi đực thì bảo con voi giống cái chày giã gạo. Anh thứ năm sờ trúng chỗ của quý của con voi cái thì bảo con voi giống cái hang đá mọc rêu ẩm ướt, đút lọt cả hai bàn tay vào mà không sợ bị kẹt vào trong. Tôi đã nhấn mạnh đặc điểm thơ song thất lục bát là để ngâm; cái hay là bởi các vần trắc liên kết với nhau xâu chuỗi theo một nguyên tắc lô rich. Nên nghệ sĩ rất dễ mệt phải dùng nhiều hơi thở, vì vậy phải tùy cơ mà ứng biến không nhất thiết cứ phải theo mãi một làn điệu mà phải luôn biến hóa lúc ngâm, lúc đọc, lúc sa mạc hát sẩm, lúc vọng cổ v.v...Giống như nhân vật Châu bá Thông trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 21“
Đây là một truyện thơ dài viết theo thể song thất lục bát, cũng có chương hồi tình tiết gay cấn, nghệ thuật thắt nút cởi nút, tạo mâu thuẫn rồi giải quyết mâu thuẫn nên chỉ mong được nghệ sĩ Thu Hà nhận ra khi diễn ngâm. Đây không phải là một bài thơ bình thường mà là một sự đan xen cứ hai câu thất thì lại hai câu lục bát. Đặc điểm của hai câu song thất chỉ cần chú ý chữ cuối cùng của câu 1 phải vần với chữ số 5 của câu 2 như chữ „“đó“ vần với chữ “tỏ“. còn câu 2 chữ số 3 luôn luôn là vần bằng như chữ “riêng” ở đây. Câu đầu tiên: Chuyện kể tiếp nguyệt có 4 vần trắc liên tiếp, nên theo tôi ngâm được thì ngâm không thì đọc thơ, nói thơ là tốt nhất. Thơ đường luật trong mấy nghìn năm nay các nhà nho phần lớn chỉ đọc, ngày nay mới có người ngâm như Thúy Mùi ngâm thơ Hồ Xuân Hương vậy.
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 20“
Sáng mồng một tết Tây Lịch, năm 2020 khai bút mừng xuân. Thông thường người ta hay làm thơ, các cụ đồ có truyền thống làm thơ đường hay viết câu đối tết. Còn tôi thì phá lệ ngồi viết bình giảng thơ tôi làm ra, được nghệ sĩ Trần Thu Hà diễn ngâm video tới số 20 về cuộc đời chàng thanh niên miền Nam có tên gọi là Lục vân Tiên. Chàng là một người anh hùng cái thế đã chìm đắm đi trong giấc ngủ của tôi và buổi sáng ngủ dậy, tôi say xưa viết về chàng như viết chính về cuộc đời tôi vậy. Phải chăng tôi đã hóa thân thành một Lục Vân Tiên của thế kỷ thứ 21? Song thất lục bát viết thành trường ca theo đúng luật bằng trắc khăng khít chuẩn xác như rui mè xà ngang; cột dọc vào mộng khớp với nhau như tình chàng nghĩa thiếp. Tới nay tôi vẫn thấy chỉ có Nguyễn gia Thiều và Đoàn thi Điểm? Sao mà hiếm hoi và ít ỏi quá vậy? Tôi biết Thu Hà rất mệt mỏi mỗi khi phải uốn giọng cong lưỡi cho cao vút lên, trầm bổng thanh giáng bởi các âm vần trắc. Người ta bảo, thơ song thất lục bát là lối thơ quý tộc cung đình viết ra là để ngâm như Cung Oán Ngâm Khúc và Chinh Phụ Ngâm. Không phải đơn thuần cả hai tác phẩm này đều có chữ “ngâm“ kèm theo. Vương tử Trực là người hiểu hơn ai hết về tài năng của Lục vân Tiên về lĩnh vực văn chương cũng như võ học và rất lấy làm nuối tiếc cho đất nước mất đi một nhân tài.
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 18“
Tôi nghĩ cụ Nguyễn Đình Chiểu xây dựng nhân vật Hớn Minh có thể do ảnh hưởng bởi nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du và nhân vật Lỗ Đạt tức Hoa hoà thượng Lỗ trí Thâm trong truyện Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am bên Tàu. Cả ba đều là hòa thượng, tính cách rất giống nhau, anh hùng trượng nghĩa hảo hán giang hồ tuấn kiệt. Nhưng Hớn Minh này sau khi giúp triều đình thì ung dung tự tại tiếp tục tu hành, tuổi thọ rất cao không chết oan uổng như Từ Hải và Lỗ trí Thâm oán hận đầy mình. Còn tôi cứ theo cái sườn thơ lục bát định sẵn của cụ Nguyễn đình Chiểu mà cảm xúc ra thơ song thất lục bát. Một thể thơ rất thích hợp cho việc diễn ngâm theo nền nhạc truyền thống của dân tộc như đàn tỳ bà, đàn tranh, sáo, nhị, trống, phách v.v...
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 17“
Võ ác nhân đã lừa Lục vân Tiên đến hang vắng rồi bỏ chàng ở đó thật là rùng rợn kinh hoàng.
“Chàng rầu rĩ tái tê thểu não
Oán hờn căm lảo đảo toàn thân
Thế gian sao lắm bất nhân
Ác hơn lang sói vô luân tồi tàn
Trung Hiếu Nghĩa Hiệp
“ Video 16“
Đúng như dự đoán của ông lão đánh cá đã khuyên Lục Vân Tiên đừng hy vọng gì ở cha con nhà họ Võ nữa, nhưng ông chỉ nói ý mong Vân Tiên hiểu là vợ chồng cha con nhà ấy đã thay lòng đổi dạ rồi. Khi Võ Công nhìn thấy bộ dạng Lục Vân Tiên loạng choạng sờ soạng bước đi lão đã ngán ngẩm mặt mày, nhưng Lục Vân Tiên mù lòa làm sao mà biết được sắc mặt người ta? Võ Công gượng gạo nói mấy câu chiếu lệ với ông lão đánh cá sau này sẽ cho người đến tận nhà trả ơn.
Sá Chi Bụi Phấn
cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Thị Thúy Hoa
Khen ai vót bút làm thơ
Rũa mài câu chữ đợi chờ tương lai
Vinh quang Yên Bái Lào Cai
Chở đò bao lớp u hoài người ơi!
Đền Nghì Trúc Mai
Nỗi niềm con gái nhà trời
Nhìn về hạ giới nhớ người làm thơ
Gánh đời chồng chất bơ phờ
Hai vai oằn oại hững hờ gió xuân
Qủa Chuối Thôi Mà
họa thơ Nguyễn Ngọc Thơ: Chuối
Của nả nhà ai chẳng kém tây
Huyền sương chày ngọc cứ vương đầy
Đẹp lòng lữ khách sầu tiêu sái
Thơ thẩn thuyền quyên mộng ngất ngây
Mềm nắn rắn buông thong thả lựa
Mượt mà êm ái mới càng hay
Ngắn dài to nhỏ do nòi giống
Qủa chuối thôi mà chớ múa may
Đôi Mắt Em
Qủa tim hồng rực lửa
Tất cả xin dâng hiến
Đôi mắt chúa sơn lâm
Sóng lòng em hiển hiện
Cuốc Kêu Khắc Khoải
họa thơ Tản Đà: Lại Tương Tư
Phấn hồng bao lớp bạc phôi phai
Tài tử sông hồ với những ai !
Kiếp phận sinh ra bao cửa ải
Nhân duyên trời định một không hai
Thúy Kiều lá liễu mưa tàn úa
Kim Trọng cành tùng giọt vắn dài
Sóng gió sương rơi đà mấy chốc
Cuốc kêu khắc khoải lại ngày mai
Cuốc Kêu Khắc Khoải
họa thơ Tản Đà: Lại Tương Tư
Phấn hồng bao lớp bạc phôi phai
Tài tử sông hồ với những ai !
Kiếp phận sinh ra bao cửa ải
Nhân duyên trời định một không hai
Thúy Kiều lá liễu mưa tàn úa
Kim Trọng cành tùng giọt vắn dài
Sóng gió sương rơi đà mấy chốc
Cuốc kêu khắc khoải lại ngày mai
Phong Trần Mấy Ai
cảm xúc khi đọc thơ Tản Đà: Kiếp Phong Trần
Ai hay nhà bác Tản Đà
Phong ba tưởng ngán cứ sa mãi vào?
Xuân lan thu cúc mận đào
Trời xanh nghiệt ngã làm sao hỡi người
Tên Em Dài Lắm
viết tặng Dalan Hoang
Tên em dài lắm anh ơi!
Tình mây hun hút đất trời bao la
Lòng hoa như ánh trăng ngà
Trái tim xao xuyến Lu Hà tặng thơ
Nhớ Nàng Thơ
họa thơ Tản Đà: Thơ Thẩn
Từ năm ba chín khói sương mờ *
Bảy sáu xuân rồi lạc bến thơ
Tiền bối mở đường mơ chỉ lối
Học sinh khai lộ mộng đường tơ
Bướm ong chan chứa làn thu thủy
Oanh Yến dạt dào gió phất phơ
Thi sĩ bạc đầu hồn cố quận
Chiều nay thổn thức nhớ nàng thơ!
Trận Gió Tây
họa thơ Tản Đà: Chơi Con Đường Cũ
Bác Tản Đà xưa cũng đó đây
Hồn còn phảng phất ở nơi này
Ngẩn ngơ sóng vỗ tình non nước
Xao xuyến triều dâng nghĩa núi mây
Lữ khách bâng khuâng sầu vạn cổ
Giai nhân tư lự mộng bao ngày
Lối mòn sỏi đá sương mờ ảo
Ong bướm buồn sao trận gió tây
Cuội Thòm Thèm
họa thơ Tản Đà: Chị Khuyên Em
Mẹ cha chăm chút mãi thân em
Lo cái nõn nường sợ bóng đêm
Cành liễu thắm xanh nhiều bướm đậu
Đóa hoa hồng đỏ lắm chim xem
Mỏi mồm căn dặn nhà danh giá
Rát họng bảo ban đức cổ kim
Sớm tối hương bay mùi cỏ dại
Dòm song trăng sáng cuội thòm thèm
Như Vậy Là Vừa
viết tặng Dalan Hoang
Thơ anh năm khổ là vừa
Còn em ba đoạn cũng thừa ái ân
Họa theo như thế là vần
Tình mây nghĩa núi bần thần ngẩn ngơ
Chút Tình Tri Ngộ
cảm xúc khi đọc thơ Quang Dũng: Trắc Ẩn
Tình tri ngộ vẫn còn thương nhớ
Người với ta từ độ biết nhau
Chẳng may số phận cơ cầu
Bến sông hoài vọng đôi câu trắc bằng
Hồn Ngây Ngất Tình
viết tặng Hiền Châu
"Chỉ vì nắng gắt không thương
Nên làm cánh gió lạc đường che duyên
Khuất đi con mắt nhung huyền
Bao nhiêu Âu yếm gởi miền hoang vu..."
Hồn Mây Phác Họa
hoạ thơ Lâm Như Hoa: Cảnh Chiều Tàn
Buồn bã cô liêu giấy một tờ
Hồn mây phác họạ cảnh huyền mơ
Quê người tuyết phủ sầu cung nhạc
Đất khách sương mờ khóc tiếng thơ
Lá héo thu về trăng ảm đạm
Hoa tàn xuân lại gió hoang xơ
Lung linh ngọn nến kinh cầu nguyện
Khắc khoải rèm buông khói tỏa mờ !
Hồn Côi Biên Giới
cảm xúc khi đọc thơ Quang Dũng: Mưa
Chiều mưa quan tái tiêu điều
Mấy mùa gió bấc liêu xiêu núi đồi
Bướm hoa hoài mộng xa xôi
Dặm trường biên giới mây trôi chân đèo
Duyên Nợ Tơ Vương
hoạ thơ Lâm Như Hoa: Ngắm Tường Vi
Mồng tám tháng ba hỏi tử vi
Càn khôn thày tính số ra gì
Hồng đào đôi trái tình phu phụ
Môi thắm cành xuân nghĩa bách di
Thứ lữ tha phương lòng tưởng nhớ
Cô thôn cố quận dạ minh thi
Một mai thỏa cánh bằng tung gió
Tha thiết phượng loan đậu gốc si
Trông Thích Thật
viết tặng Lê Thu Hà
Ngày mồng ba tháng tám
Nhìn thật là đáng yêu
Tha thiết đóa xuân kiều
Nôn nao lòng thứ lữ
Hận Chinh Phu
họa thơ Lâm Như Hoa: Lời Đêm Thâu
Hàng hiên tầm tã giọt sương thâu
Nức nở đèn chong lệ ứa sầu
Má phấn duyên tình buồn thổn thức
Hồng nhan bạc mệnh nỗi niềm sâu
Tình Quân Ơi!
cảm xúc tấm hình Rich Nan ướt áo sương mờ
Bâng khuâng dạo gót hồng trần
Nhớ lời thề nguyện bướm xuân năm nào
Sầu vương lạc nẻo ly tao
Thuyền tình chấp chới nghẹn ngào bể dâu
Giãi Bày
cảm xúc hình và lời của Trần Xuân Nương
Hình này bằng điện thoại
Không phải photoshop
Có sai cũng bình thường
Ai nhé đừng soi mói
Dở Khóc Cười
hoạ thơ Tản Đà: Tây Hồ Vọng Nguyệt
Xứ lạ mừng xuân giọt lệ rơi
Giao thừa buồn lắm vắng chân người
Tuyết bay lả tả sương mờ đất
Lá rụng lơ thơ gió hú trời
Cố quốc xa vời chim thổn thức
Quê hương biền biệt bướm sầu vơi
Bao giờ chồn cáo không còn nhỉ
Ta lại về chơi dở khóc cười *