Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Thơ Tình Chùm 130




Uá Màu Mực Phai
chuyển thể thơ Vũ Hoàng Chương: Lá Thư Ngày Trước

Trăng ảm đạm vương sầu vạn cổ
Mười năm dài thổ lộ bằng thư
Bâng quơ hò hẹn là hư
Sắt son mỏng mảnh duyên tơ lỡ làng

Thơ Tình Chùm 129



 Người Khách Lạ
chuyển thể từ thơ Xuân Diệu

Hãy nán lại cùng nhau ân ái
Trăng đêm nay lạnh quá người ơi!
Rượu tàn rỏ giọt sương rơi
Khách đi thì cũng một thời trăng hoa …

Thơ Tình Chùm 128



Hồn Tôi

Đã có ai hay tớ với hồn
Yêu nhau từ thuở trứng còn non
Ngày xa xưa ấy hồn thăm tớ
Trần thế còn run biển sóng cồn

Thơ Tình Chùm 127



Tâm Sự Cùng Tiên Sinh
tặng cố thi sĩ Hồ Dzech

Một bậc thiên tài động sấm vang
Hồn thơ lay động chốn thiên cung
Mà sao đời vẫn còn kinh bạc
Thiên hạ mù đui không mắt trông

Thơ Tình Chùm 126



Ngày Giỗ Cha
tặng Anh Trần Trung Đạo

Đạn nổ trái rơi trúng giưã nhà
Tuôn dòng máu đỏ tắm mình cha
Ôm thân con khóc nghe tim đập
Cấp cứu trực thăng bóng xế tà

Tâm Sự Văn Thơ Cùng Hòa Đàm Trên Mạng Facebook



 Hoà Đàm:Huynh à! Khi trước Anh nói em nên học luật thơ đường, em nghe lời nhưng thấy khó quá...chưa thưc hiện đươc. Em nói thật nhé, có thể em sai : Nhưng đoc thơ đường em cứ nghĩ tác giả ngoài 70 Anh à. Như MHT, đùng một cái đổi qua thơ đường nên có những bài sáng tác của MHT trở nên già nua ghê luôn, em cũng thich thơ chị ấy lắm,

Tâm Sự Thi Ca Với Nữ Sĩ Thi Nguyên



Mới sáng bảnh mắt ra mở trang Facebook thấy ngay bài thơ của Thi Nguyên, lại là thơ đường nên huynh đáp lễ lại bằng bài hoạ để tỏ tấm thịnh tình. Huynh phải gồng mình lên để đỡ đủ chiêu thức thơ phú cuả các tỉ muội cô nương nhà Thi Nguyên

Tâm Hồn Thơ Văn



Tạo hóa đã sinh ra loài người, cỏ cây muông thú, trái đất, bầu trời , trăng sao v.v…thứ gì cũng theo một cặp đực cái, âm dương, chuyển động tuần tự theo phong thủy ngũ hành. Văn và thơ là sản phẩm của trí tuệ, tinh thần cũng không

Chùm Thơ Tình Ngắn 82



Sầu Tương Tư
tặng Thimyngoc Huynh khi đọc bài: Bệnh

Mấy hôm trằn trọc trên giường
Nỗi niềm u uất vấn vương thương sầu
Con chim lạc bến giang đầu
Tìm đâu trống mái thư cưu đôi bờ…

Chùm Thơ Tình Ngắn 81



 Sân Chùa Chuông Ngân
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Rồi Sẽ Về Đâu

Tôi chìm đắm ái tình mộng ảo
Bốn chục năm buồn bã đau thương
Hận nhiều chán nản lược gương
Đắm say ngang trái vấn vương u sầu...

Chùm Thơ Tình Dài 82



 
Tôi Ghé Thăm Nhà

Ngày xưa ấy tuổi hồng chanh cốm
Cô chưa chồng tôi ốm tương tư
Đường gần tôi cứ vòng xa
Lối này lắm bướm nhiều hoa dập dìu...

Chùm Thơ Tình Dài 81



 
Bóng Tà Chiều Đông

Dập dìu biển nước gợn sầu
Niềm thương nỗi nhớ buồn rầu giọt mưa
Lắng nghe gió gọi lưa thưa
Nắm tay lần cuối tiễn đưa qua cầu

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 25



 



Trường Ca Chớ Nên Lấy Đít Làm Đầu
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 12

Ô tô chạy là nhờ bánh lái
Ghi đông xe nhễ nhại mồ hôi
Tung tăng cá lội quẫy đuôi
Vây đùa rỡn sóng nổi trôi sông hồ

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Thơ Tình Chùm 125



Có Thấu Cho Lòng Ta
tặng Iamusa

Nếu kiếp này không gặp
Em chờ anh kiếp sau
Thời gian muôn vạn nẻo
Vũ trụ sông ngân Hà

Thơ Tình Chùm 124



Bến Bờ Giải Thoát

Ngày xưa có Đinh Hùng
Thơ thẩn những chiều hoang
Tìm gì trong nghiã điạ ?
Những linh hồn bi thương…

Thơ Tình Chùm 123



Chuyện Tình Vua Duy Tân

Hoàng Thượng mười lăm tuổi
Diệu Không mới mười ba
Gặp nhau trên bãi biển
Mối tình đầu nở hoa

Chùm Thơ Tình 122



 Duyên Phận
tặng BL

Anh đã đến khi dương trần u ám
Khi đời em chỉ còn giấc chiêm bao
Mất hy vọng tất cả là vô nghiã
Một vòng hoa bên nấm mộ u sầu

Thơ Tình Chùm 121



 Tình Ông Cháu

Ông đã đi rồi cháu nhớ thương
Ngàn trùng cách trở cõi âm dương
Còn đâu bóng dáng ngày xưa đó
Sớm tối đi về cháu có Ông

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 24



Trường Ca Dân Chọn Quốc Hội Cộng Hòa
Cảm đối truờng ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 137

Nền dân chủ khang trang pháp hiến
Đa đảng quyền đại diện quốc gia
Xôn xao đông bắc ô kìa
Biển trào sóng vỗ trau tria cầu vồng

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 23



Trường Ca Các Mác Đại Chí Phèo Thế Giới
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 10

Các Mác đại Chí Phèo thế giới
Nam Cao cười ở dưới suối vàng
Động cơ phát triển trái ngang
Đấu tranh giai cấp thiên đàng dựng xây

Tâm Hồn Một Nữ Thi Sĩ Thanh Cao



 
Ngày xưa có 7 vị Thất Hiền. "Trúc Lâm Thất Hiền" là thành ngữ dùng để chỉ bảy người hiền sinh sống vào khoảng cuối đời nhà Ngụy, đầu nhà Tấn ở bên Tàu  vào thời gian giữa những năm 200 - 300 sau Tây Lịch . Bảy người hiền đó là các ông :  Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm

Ta Ru Đời... Hay Ta Ru Em...?



Thơ Mai Hoài Thu

Bài thơ này theo tôi là Mai Hoài Thu viết theo thể thơ mới, cách gieo vần có nguồn gốc từ thơ đường luật và thơ tứ tuyệt. Cứ một khổ là 4 câu chia làm 5 cung đoạn toàn bài là 20 câu tất cả. Thơ viết như vậy là đủ không dài lê thê và cũng không ngắn tiện cho việc phổ nhạc thành một bài hát trữ tình hay. Đặc điểm cuả lối viết này rất dễ khêu gợi tình

Sông Của Tế Hanh Và Sông Của Tôi



Viết tặng Hoà Đàm

Tôi sinh ở thượng du Bắc Bộ
Có con sông ngầu đỏ phù sa
Đôi khi lại rất hiền hoà
Nước xanh biêng biếc nhạt nhoà hồn tôi

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Chùm Thơ Tình Ngắn 80

Rồi Nếu Mai Đây
cảm tác thơ Phương Đẳng: Nếu Một Mai

Mai đây hương rũ cánh tàn
Đời hoa héo úa trăng ngàn sầu tư
Xác thân vùi lấp huyệt sâu
Gió đông về sớm chân cầu xác xơ

Chùm Thơ Tình Ngắn 79




Quyết Bảo Tồn Ngôn Ngữ
tặng nữ văn sĩ Thanh Xuân

Cám ơn cô Thanh Xuân
Ngôi sao trong làng văn
Thư ký hồn Lạc Việt
Nỗi lòng tôi chưá chan

Chùm Thơ Tình Ngắn 78




Phũ Phàng Nơi Nao
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nhạt Nhoà

Người con gái phương trời Mỹ Quốc
Đẹp vô cùng thôi thúc cỏ may
Nắng vàng hương sắc đắm say
Rắc lên mái tóc phút giây dạt dào...

Chùm Thơ Tình Dài 80



Hỡi Cô Đi Hái Mơ Già

Bâng khuâng thơ thẩn khách thơ
Say nhìn xa rặng xanh mờ lô nhô
Chập chờn thấp thoáng bóng mơ
Thấy cô con gái ngẩn ngơ chưa về

Chùm Thơ Tình Dài 79



Chiếc Nón Bài Thơ

Đây chiếc nón bài thơ xứ Huế
Gửi em yêu bông huệ hồn anh
Thương em mưa đổ nắng hanh
Không gian cách biệt trời xanh tỏ lòng

Chùm Thơ Tình Dài 78




Người Chị Của Tôi

Ngày xưa ấy thời tôi còn nhỏ
Đi lễ chuà quần áo xênh xang
Tôi đeo khánh bạc dâng nhang
Chị tôi hương nến đinh vàng mới mua

Thơ Tình Chùm 120



Giọt Sữa Ân Tình
Kính dâng Mẹ

Mẹ ơi! Con đã sinh thành
Mưa rào đổ xuống năm canh Mẹ buồn
Ơn trên con được vuông tròn
Lọt lòng mất sữa nuôi con bằng gì?
Ba mươi ngày ấy tối trời

Thơ Tình Chùm 119



Nguyên Hình Trở Lại
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng

Rong rêu phủ ước gì trở lại
Hồn xuân hoa hương nhụy thắm tươi
Cuồng ca túy luý mê say
Hồn nhiên như thể hài nhi ra đời…

Thơ Tình Chùm 118



 
Ngày Giỗ Cha

Hôm qua là ngày giỗ cha
Lòng con băng giá lơ là thế sao?
Hôm nay trở lạnh sương mờ
Bên lò sưởi ấm làm thơ nhớ người

Thơ Tình Chùm 117



Gặp Bà Trong Mộng
Kính bái hương hồn Bà Trưng

Hồi đêm đốt nén hương trầm
Khói bay nghi ngút lên tầm trời cao
Hồn theo mây gió vân du
Gặp Bà Trưng Trắc thướt tha dạt dào
Nhạt nhoà lúc tỏ khi mờ
Kim Đồng Ngọc Nữ đứng hầu hai bên

Thơ Tình Chùm 116



Lam Kiều Tỵ Nạn

Cô vẫn đó đợi chờ ai thế?
Chỉ cười thôi chẳng nói nên lời
Long lanh ngọc biếc Lam Kiều
Trúc mây đưa gió trầm trồ ngợi khen

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 22



Trường Ca Nghề Làm Quan Dễ Chấm Mút
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 133

Ha Ha Ha! Vua cười ngặt nghẽo
Cả thủy cung léo nhéo hè nhau
Quần thần lớn bé lạy chầu
Ca hồi đại diện ngẩng đầu trình thưa

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 21



 Trường Ca Vô Học Bạo Lực Lên Ngôi
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 9

Lương Sơn Bạc lục lâm thảo khấu
Dựng cột cờ đại nghĩa chí tôn
Danh không chính thuận cuồng ngôn
Bả vinh hoa qúy ác ôn qủy thần

Sơn Thủy Hữu Tình Mùa Thu Hoài Vọng



 



Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Chớm Thu...

Chợt thoáng ...mùa thu đã ngỏ lời
Muôn ngàn lá đổ giữa chiều rơi
Triền non cánh liễu vờn run rẩy
Cạnh suối dòng mơ chảy rã rời
Gió tủi ôm vầng tô diễm tuyệt

Chùm Thơ Tình Ngắn 77



Phận Em Củ Cải

Phận em củ cải ai thương
Dầm mưa dãi nắng ngoài đồng cát pha
Bùn sâu nương bãi sơn hà
Quê hương yêu dấu mẹ cha hiền hòa

Chùm Thơ Tình Ngắn 76



 Phải Đâu Chỉ Là Mộng Hão
tặng ca sĩ Lệ Hải

Phải đâu mộng hão hương tình
Trăm năm ước hẹn trường đình khói sương
Gặp nhau quán trọ vô thường
Phù du bèo bọt mây hồng xôn xao

Chùm Thơ Tình Dài 77



Canh Trường Chiêm Bao

Chiều hôm đọc lại chồng thơ
Xót xa tủi hận bơ vơ nghẹn sầu
Thoảng bay sương khói mịt mù
Bóng hình xưa cũ hận thù biển khơi...

Chùm Thơ Tình Dài 76



Mộng Hồn Thiên Thu
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Mộng Trăm Năm

Đêm về anh lại cùng em
Lưả thiêng thiêu cháy tấm rèm màn buông
Nôn nao náo nức trong lòng
Hồn thơ ngây ngất  thiên bồng men say...

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 20



Trường Ca Bi Kịch Loài Rắn Bò
Cảm tác từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 7

Kẻ bần tiện làm sao hào hiệp
Nhỏ hay to kìm kẹp trái tim
Phải đâu phụng phệ mà tìm
Chính là teo não lim dim rắn trườn

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 19



 
Trường Ca Nền Cộng Hòa Tôn Văn
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 127

Các lãnh tụ đầu tàu cơ học
Kéo quốc gia dân tộc đi lên
Ì ạch con nối cha truyền
Dân đen thống thống khổ triền miên bi hài

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 18



Trường Ca Tình Yêu Thiên Đường Tội Lỗi
Cảm đối từ trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 6

Âm dương hữu thể vô cơ
Bàn tay Thiên Chúa giấc mơ nhân loài
Sánh đôi từng cặp trần ai
Tinh khôi thế kỷ thiên thai địa đàng

Thơ Tình Chùm 115



 


Ngày Sinh Nhật Của Ta

Già nửa thế kỷ qua dần
Mà chưa hoan hỉ một lần xuân xanh
Mừng ngày cha mẹ sinh thành
Sinh sinh, tử tử thường tình thế thôi

Thơ Tình Chùm 114



 

Tiếng Chim Oanh
tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ

Giật mình chợt thấy tiếng con oanh
Văng vẳng thơ bay nhảy nhót cành
Lâu lắm ngóng tin mà chẳng thấy
Từ trang Quảng Đức nảy vần thanh

Thơ Tình Chùm 113




Tiếng Lòng
Chuyển thể từ thơ lục bát cuả Thâm Tâm

Rượu cứ rót say xưa tàn cuộc
Các anh ơi, hãy chuốc thật say
Ngẫm đời mà thấy đắng cay
Người yêu đi mất đêm nay mộng tàn

Thơ Tình Chùm 112



Cho Người Em Yêu

chuyển thể thơ Mầu Hoa Khế: Nưả Mảnh Hồn Đau



Trời ảm đạm phủ màu tang tóc

Dải luạ đen vận nước lâm nguy

Hàng cây lã chã sương rơi

Hành lang lớp học ngậm ngùi bi thương

Thơ Tình Chùm 111



Xuân Nhớ Quê

Đì đọp bên ngoài tiếng pháo xuân
Giao thưà chưa đến đám mây tàn
Mênh mông đen hẳn vào hư lãng
Về tới miền quê ánh nắng tràn

Số Phận



Bình Thơ Lan Quỳnh

 Số
phận là một sự an bài của Chúa hay do chính mình tạo ra? Tôi là chúa tể số phận của tôi là chủ nhân của chính linh hồn tôi. Nói về số phận thì các nhà hiền triết mỗi người đều nghĩ khác nhau. Khi trí tuệ và số phận giao chiến với nhau thì trí tuệ có gan dám làm dám chịu thì số phận không có cơ hội xô ngã nó. Không có cái gì gọi là số phận cả. Tất cả chỉ là thử thách trừng phạt hay bù đắp.

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 17



Trường Ca Muôn Loài Thụ Tạo
Cảm hứng từ “Đối Thoại Với Thiên Nhiên“ của Paul Nguyễn Hoàng Đức

Ông bà kể một đêm giông tố
Mái nhà tranh ơn tỏ chi ai
Sinh linh thổn thức đêm dài
Lớn lên mộng tưởng u hoài ngàn sao