Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm 445


Biết Đâu Mà Tìm

Theo con sóng vỗ chân trời
Cát kia sẽ được một thời vinh hoa
Chứa chan giọt lệ quê nhà
Dương cầm réo rắt sơn hà nổi trôi

Thơ Tình Chùm 444



Nàng Là Ai

Nàng là chim thiên nga
Hay là con cá bống
Để lòng ai rung động
Xao xuyến ánh trăng tà

Thơ Tình Chùm 443


Bạch Cư Dị Và Mai Hoài Thu

Trích:
" Bả quân thi quyển đăng tiền độc,
Thi tận đăng tàn thiên vị minh.
Nhãn thống diệt đăng do ám toạ,
Sóc phong xuy lãng đả thuyền thanh "
Bạch Cư Dị

Thơ Tình Chùm 442


Ba Cô Gái Sài Gòn Ngày Xưa

Ba cô gái bước trên hè phố
Giờ ở đâu còn nhớ tuổi xuân
Thướt tha vệ nữ thiên thần
Hồn thơ trong trắng non ngàn xác xơ

Thơ Tình Chùm 441


Gốc Đa Em Chờ
cảm tác từ bức ảnh cô gái bên bờ giếng của Vanessa Le

Mịt mù mây phủ chiều tà
Dật dờ trinh nữ nhạt nhòa lệ rơi
Áo em trắng mãi không thôi
Ngồi bên bờ giếng xa xôi một thời

Thơ Tình Chùm 440


Bạc Màu Thời Gian
cảm tác thơ Nhung Truong: Nhớ Nhung

Bên hồ nước trong xanh bát ngát
Đồi thông reo réo rắt dừng chân
Thẫn thờ giọt lệ ứa tràn
Bâng khuâng lữ khách phong trần tha phương

Thơ Tình Chùm 439


Đôi Mắt Nhãn Lồng

Mắt đen lay láy nhãn lồng
Xinh tươi bướm trắng hương lòng đắm say
Múi thơm mật ngọt ứa đầy
Để người quân tử tháng ngày ngẩn ngơ

Thơ Tình Chùm 438


Chiều Mưa Hắc Ám
cảm xúc khi đọc bài thơ “ Rồi Mai Nữa…“ của Jackie Lương

Thương em gái nhỏ một mình
Dòng sông cuồn cuộn vô tình cuồng điên
Nỗi buồn thăm thẳm triền miên
Phút giây thổn thức thề nguyền nước non

Thơ Tình Chùm 437


Con Tạo Vô Biên

Khen cho con tạo vô biên
Trúc mai hoa trái đào nguyên tuyệt vời
Thần tiên cũng phải mỉm cười
Thiên nhiên xúc cảm bồi hồi lòng ai?

Thơ Tình Chùm 436


Ba Chị Em Pich Hạnh

Ba chị em ôm nhau
Thương! thương là chú chó
Để lòng tôi trăn trở
Yêu! yêu quá đi thôi!

Chùm Thơ Tình Ngắn 205


Chung Bầu Tâm Sự
thơ đối đáp với Yến Nhi

Lữ khách nơi nào cũng đắng cay
Bên bờ sông vắng gió heo may
Nỗi niềm tâm sự vầng trăng héo
Lã chã giọt sương thấm áo dày

Chùm Thơ Tình Ngắn 204



Nữ Thần Phrao
viết tặng Lan Quỳnh

Nàng là thần nữ Phrao
Ngàn năm Ai Cập nghẹn ngào gió trăng
Thướt tha yểu điệu dịu dàng
Đỉnh kim tự tháp tuyết hằng phỉ phong

Chùm Thơ Tình Ngắn 203


Hồn Thơ Ta Mãi Bên Nhau
viết tặng nữ sĩ Hiền Châu

Hồn thơ ta mãi bên nhau
Quản chi mưa nắng bạc màu cỏ cây
Thời gian hoa nở ngất ngây
Siêu thăng đàn hạc vui vầy canh thâu…

Chùm Thơ Tình Ngắn 202



Hồn Tìm Bến Tiên Bồng…
cảm hứng thơ Hoàng Quỳnh Mai: Mộng Xưa…

Hồn trinh tìm bến tiên bồng
Giấc mơ huyền ảo mênh mông sóng trào
Dòng sông tình ái dạt dào
Bướm ong dìu dặt trái đào thơ ngây

Chùm Thơ Tình Ngắn 201


Hoa Anh Túc
Chia sẻ tâm tình với ca sĩ Hoàng Quỳnh Mai

Quê em anh túc mơ màng
Khói xanh huyền hoặc hỡi nàng tiên nâu
Quên đi cay đắng dãi dầu
Thả hồn vào mộng chân cầu nỉ non...

Chùm Thơ Tình Dài 165


Biển Lòng Trỗi Dậy
thơ đối khẩu với Nữ Hoàng Mê Cung: Thân Gửi Bạn Bè FB

Nữ hoàng tuyệt diệu của tôi ơi!
Chúm chím môi xinh nở nụ cười
Ánh mắt long lanh hoài tưởng nhớ
Đêm về thao thức mộng xa chơi...!

Chùm Thơ Tình Dài 164



Chìm Vũng Cô Liêu
Than thở cùng Hiền Châu: Trơ Nguội Lòng Anh…

Nửa đêm heo hút vắng tanh
Lò than ẩm ướt sao đành bỏ qua…?
Mưa ngâu rền rĩ gió mùa
Xót xa cánh bướm sim mua chín dừ…

Chùm Thơ Tình Dài 163


Giọt Lệ Chia Ly
thơ đối đáp với Quỳnh Mai: Giọt Nước Mắt Cuối

Em đã khóc bên anh lần cuối
Tiếng thu buồn vời vợi xa xôi
Phù dung dăm đóa nổi trôi
Bụi nào phủ lấp cho nguôi tấc lòng…

Chùm Thơ Tình Dài 162


Trời Sinh Hai Ả Hiền Châu
cảm xúc về Hiền Châu và Trần Hiền Châu

Trời sinh hai ả Hiền Châu
Làn môi mềm mại trái dâu ngọt ngào
Mắt huyền lấp lánh trăng sao
Hôn bờ cát trắng dạt dào biển ơi!

Chùm Thơ Tình Dài 161


Hương Say Tình Nồng
tâm tình với Hiền Châu: Trộm Hứng Trăng

Động hồ thu mọng cái trăng
Liễu xanh mướt mát chị Hằng ngẩn ngơ
Tôm cua đùa rỡn ven bờ
Ngất ngây làn sóng lờ mờ hơi sương

Thơ Tình Chùm 435


Đào Tiên Bướm Hồng
thơ cảm tác từ bức tranh tố nữ rượu đào

Lưu linh tố nữ bồ đào
Nước non lai láng dạt dào vi vu
Vẳng nghe tiếng khóc như ru
Cung đàn ai gảy sầu tư bến nào?

Thơ Tình Chùm 434


Ngày Giỗ Mẹ

Ngày giỗ mẹ thiu thiu giấc ngủ
Vạn trùng dương ai điếu mê man
Trong mơ rẽ sóng mây ngàn
Ba năm sầu biệt khóc than sen vàng

Thơ Tình Chùm 433


Ba Thế Hệ

Mẹ bà con gái yêu thương
Cả ba thế hệ một lòng thiết tha
Nghẹn ngào nhớ nước mong nhà
Quê hương xứ xở chan hòa nắng mưa

Chữ Tình Làm Đầu Đề Bài Chùm Thơ 5


Tình Vạn Dặm
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Thế Vẫn Còn Chưa Đủ

Tình vạn dặm theo về phố cũ
Sài Gòn đang giấc ngủ ban trưa
Âm thầm chìm dưới cơn mưa
Bước chân vội vã âu sầu nôn nao

Chữ Tình Làm Đầu Đề Bài Chùm Thơ 4


Tình Quê
chuyển thể thơ Hữu Loan: Hoa Lúa

Hương ngào ngạt đồng xanh hoa luá
Đôi mắt nhung chan chưá người ơi!
Mênh mông thăm thẳm chân trời
Cay đa giếng nước bồi hồi tình quê

Chữ Tình Làm Đầu Đề Bài Chùm Thơ 3


Tình Huế Đa Đoan
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Huế Buồn

Thôn Vĩ Dạ lờ mờ sương khói
Dòng Hương Giang nước chảy lững lờ
Văn Lâu mái đẩy điệu hò
Mái nhì não nuột bến đò sầu vương

Chữ Tình Làm Đầu Đề Bài Chùm Thơ 2


Tình Yêu Muốn Nói
tặng Thimyngoc Huynh

Tim hồng sưởi ấm đêm Đông
Chao ôi chan chứa giấc nồng suối reo
Bướm ong xao xuyến chân đèo
Đào nguyên lạc lối gió vèo mây đưa

Chữ Tình Làm Đầu Đề Bài Chùm Thơ 1


Tình Yêu Là Gì?

Yêu là mất linh hồn một nửa
Còn nưả kia tỉnh táo làm người
Khi yêu mà phải thiệt thòi
Dở khôn dở dại bồi hồi nôn nao

Thơ Tình Chùm 432


Em Lại Nhớ Anh ?

Ôm con gấu lại nhớ anh
Gấu bông mềm mại cũng đành chịu thôi
Nửa vòng trái đất xa xôi
Mộng hồn trăn trở cảnh đời ly tao

Thơ Tình Chùm 431


Con Gái Nhà Ai Thế?

Con gái nhà ai thế
Xinh tươi như bông nhài
Thơm tho mùi dứa dại
Thoang thoảng hương trần ai

Thơ Tình Chùm 430


Ba Cô Yếm Thắm

Ba cô yếm thắm lụa đào
Tóc mây lướt mướt dạt dào hồn tôi
Thấy tôi cùng nhoẻn miệng cười
Lòng tôi xao xuyến bồi hồi ngẩn ngơ

Thơ Tình Chùm 429


Chúc Mừng Lệ Hải Thoát Nguy *

Chúc mừng Lệ Hải thoát nguy
Vẹn tròn thân mạng tà huy nghẹn ngào
Của đi thay đóa hồng đào
Sang năm thư thả tiền vào hầu bao

Thơ Tình Chùm 428


Chờ Đợi Nụ Hôn

Bần thần giấc mộng đêm qua
Sáng nay tỉnh dậy nhạt nhòa tuyết băng
Trời ơi! Ta lại thấy nàng
Mở trang ngây ngất áo vàng thướt tha

Thơ Tình Chùm 427


Chiều Xuân Năm Ấy

Xuân này tôi nhớ xuân xưa
Mượt mà thiếu phụ như vừa chớm xuân
Nghe như suối chảy non ngàn
Mềm như nhung lụa chứa chan ân tình

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Thơ Tình Chùm 426


Giấc Mộng Vườn Đào

Lâng lâng ngây ngất hương chiều
Vườn đào hoa nở mĩ miều hoàng hôn
Long lanh hạt ngọc trào tuôn
Nõn nà tiên nữ đòi cơn mặn nồng

Thơ Tình Chùm 425



Giang Đầu Đợi Ai?

Nâng niu dìu dắt các em
Kìa nàng Lệ Hải êm đềm thướt tha
Biết đâu lá rụng thu tà
Mừng xuân giáp ngọ mặn mà hoa khôi

Thơ Tình Chùm 424


Tiên Nga Nhảy Múa

Dưới trời mưa gió
Ba ả tiên nga
Tung tăng nhảy múa
Áo trắng mượt mà

Thơ Tình Chùm 423


Hỡi Cô Gái Việt Nam

Hỡi cô gái Việt Nam!
Xinh tươi như trăng rắm
Đã bao mùa xuân lẻ
Kể chi ngày tháng năm...

Thơ Tình Chùm 422


Bỗng Nhiên Bóng Dáng Diệu Hoa

Bỗng nhiên bóng dáng Diệu Hoa
Nôn nao trong dạ nhạt nhòa bờ mi
Mấy đêm nóng sốt li bì
Mộng hồn chan chứa tiếng chim gọi đàn

Thơ Tình Chùm 421


Đêm Qua Một Giấc Mơ

Đêm qua một giấc mơ
 Lạc vào cõi bồng đào
Gặp nàng tiên xinh xắn
Ân cần đón hỏi chào

Chùm Thơ Tình Ngắn 200


Tôi Chỉ Muốn...
viết tặng Trần Hiền Châu và Trần Kim Yến

Tôi đâu muốn táo lê bánh ngọt
Ngọn lửa lòng thiêu đốt trái tim
Cánh chim mải miết đi tìm
Tình thương tiên nữ cải kim hẹn chờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 199


Ta Đừng Quên Nhau
chia sẽ tâm tư với nữ sĩ Hiền Châu: Vườn Hoa Bướm

Em thấp thỏm sương rơi vườn hoa bướm
Giận hờn anh chậm đến cõi tiêu dao
Giọt cam lồ chờ đợi vị ngọt ngào
Êm ái qúa hỡi thiên thần vệ nữ

Chùm Thơ Tình Ngắn 198


Chớ Làm Lơ
họa thơ Hoàng Nguyên: Khúc Nhạc Mùa Thu

Hoàng Nguyên thao thức mộng tình thơ
Ong bướm muôn phương thấp thỏm chờ
Nguyệt Lão xe tơ duyên hội ngộ
Lu Hà giăng sợi kén nằm mơ
Thuyền quyên ẻo lả trăng tìm bến
Quân tử xôn xao cá rúc bờ
Thi tứ tủi hờn sầu cố quận
Bát cơm manh áo chớ làm lơ!

Chùm Thơ Tình Ngắn 197


Cởi Tấm Lòng
tặng Hiền Châu

Được lời như cởi tấm lòng
Hiền Châu đã nói thong dong đôi bờ
Tình ân nghĩa ái hẹn chờ
Hàng tre xõa tóc lờ đờ cá bơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 196


Tình Hoa Bướm
hoạ thơ Bông Hồng Đen: Đa sầu

Tiếng sáo dao đài ánh nguyệt vương
Gập ghềnh vó ngựa vẫn chưa tường
Minh Phi khổ lụy thương mành trúc
Hán Đế sầu bi khóc đoạn trường
Quân tử hào hoa thơ xướng họa
Thuyền quyên yểu điệu sắc xuân hương
Lu Hà thổn thức nằm mơ bướm
Từ Thức môi son mộng thắm hường

Chùm Thơ Tình Ngắn 195


Tuổi Mộng Mơ
chia sẻ tâm tư với Trần Hiền Châu: Yêu Nhau Anh Nhé

Chúng mình theo gió cùng bay
Đôi hồn dan díu đắm say mộng chờ
Bướm hoa nào dám hững hờ
Trầm ngư nhạn lạc đôi bờ liễu buông

Chùm Thơ Tình Ngắn 194


Cơn Mưa Tình Ái
cảm xúc tâm ý của Hiền Châu: Bần Thần Chưa Dứt

Mưa tầm tã màn đêm choáng váng
Mây chiều buông chạng vạng nhá nhem
Bờ ao sủi bọt ướt nhèm
Giơ tay quờ quặng tòm tem lờ mờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 193



Canh Chầy Nỉ Non
cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Trốn

Trốn sao thoát tôm hùm nặng ký
Bàn tay ngà trần thế túm râu
Bướm ong dìu dặt nương dâu
Trái tim xao xuyến giang đầu đợi mong

Chùm Thơ Tình Ngắn 192


Điệp Hồ Bến Tiên

Chao ôi! Mười bốn nàng tiên
Xiêm y chẳng có đào nguyên bến nào?
Lửa lòng cuồn cuộn dâng trào
Trái tim xao xuyến dạt dào lả lơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 191


Anh Sẽ Trở Về
cảm xúc thơ Hiền Châu: Nguyên Vẹn Một Trái Tim

Thuyền anh lạc giữa biển khơi
Cột buồm xơ xác tả tơi bánh chèo
Mắt em xanh thẳm hắt heo
Môi xinh vực dậy gian neo chẳng từ

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thơ Tình Chùm 420


Mừng Thi Sĩ Nguyễn Thanh Hoàng Có Thêm Cháu Ngoại

Chúc mừng anh chị Thanh Hoàng
Hồng ân Thiên Chúa bàng hoàng chắp tay
Colin sinh được chín ngày
Phúc âm thánh thót ngất ngây giáo đường

Thơ Tình Chùm 419


Cám Ơn Chúc Mừng Noel

Cám ơn cầu chúc cho tôi
Giáng sinh Thiên Chúa thương người trần gian
Vượt qua thống khổ bần hàn
Gió xuân hoa nở bình an vẹn tròn

Thơ Tình Chùm 418


Ngẩn Ngơ Má Hồng

Người mộng Đại Tây Dương
Xót xa hồn vấn vương
Chơi vơi tình Mỹ Quốc
Ngẩn ngơ phận má hồng

Thơ Tình Chùm 417


Người Đẹp Thái Bình Dương

Người đẹp Thái Bình Dương
Bên bờ biển yêu thương
Mênh mông dòng lệ hải
Nức nở ôi cố hương

Thơ Tình Chùm 416


Hannah Diễm Kiều

Hannah cô thật diễm kiều
Noel mừng Chúa sớm chiều thông reo
Sinh trong máng cỏ cảnh nghèo
Phúc âm thánh giá vượt đèo lội sông

Thơ Tình Chùm 415


Bông Hoa Ban Mai

Nàng xinh như một bông hoa
Dịu dàng tha thướt nhạt nhòa ban mai
Trần gian chắc hẳn còn dài
Rồi đây Sơn Bá Anh Đài gặp nhau

Thơ Tình Chùm 414


Băng Tuyết Ngọc Ngà

Em ta băng tuyết ngọc ngà
Hoàng hôn thơ thẩn mượt mà trăng non
Ôm cây đàn gảy trào cơn
Tóc mây lõa xõa lệ tuôn đôi hàng

Thơ Tình Chùm 413


Anh Cứ Ngỡ

Anh cứ ngỡ như là Đức Mẹ
Đôi mắt huyền vạn thể Như Lai
Tìm đường xuống cõi trần ai
Thướt tha duyên dáng canh dài chứa chan

Thơ Tình Chùm 412


Mộng Hồn Thổn Thức

Niềm thương nhớ mãi hoài trăn trở
Cánh hạc bay đời có biết không?
Vân du lạc bến tiên bồng
Thuyền đà cập bến mây hồng thiết tha

Thơ Tình Chùm 411


Tiếng Đàn Piano

Piano một thời trăn trở
Khúc Nam Giao vọng cổ thương đời
Hai cô tiên nữ nhà trời
Lòng ta xao xuyến bồi hồi thiết tha

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Chùm Thơ Tình Dài 160


Anh Sẽ Cho Em...
tâm tình với Hiền Châu: Một Ngày Được Trọn Yêu

Anh sẽ tới để trao tình dâng hiến
Phút giây thiêng xao xuyến lại bồi hồi
Cho hương ngây thấm ướt cả làn môi
Em sung sướng như lời anh đã hứa

Chùm Thơ Tình Dài 159


Hoa Đào Năm Ngoái
cảm xúc thơ Hiền Châu: Một Nhành Hoa Tím

Hoa đào năm ngoái còn cười
Gió đông man mát gọi người xa hương
Nỗi niềm sầu muộn tơ vương
Trùng dương cách trở đoạn trường xót xa

Chùm Thơ Tình Dài 158


Bạc Màu Sương Khói
Tri kỷ với Hiền Châu: Mát Một Nhành Sương

Dây leo gốc ổi mà thương
Giọt sương lã chã vấn vương cành sầu
Lòng hoa thổn thức canh thâu
Ban mai hé nụ Hiền Châu mỉm cười

Chùm Thơ Tình Dài 157


Chưa Kịp Thưởng Châu
chia sẻ tâm hồn thơ với Trần Hiền Châu

Lu Hà chưa kịp thưởng châu
Trăng non xõa tóc mái đầu tuyết sương
Nửa đêm tiếng qụa kêu thương
Hàn San chuông đổ vấn vương u hoài

Chùm Thơ Tình Dài 156


Thế Kỷ Sau Em Đợi
tâm sự với ca sĩ Lệ Hải

Em tôi lừng lững quyền
Xinh tươi gái thuyền quyên
Đóa xuân hồng chớm nở
Xôn xao khắp mọi miền

Chùm Thơ Tình Ngắn 190


Biết Đường Leo
họa thơ Ngọc Toàn: Thách Trèo

Sá chi vực thẳm với dây leo
Hà mỗ lão đây gắng sức trèo
Tráng kiện nông phu bao lực sĩ
Mảnh mai thiếu phụ khối chàng theo
Thiết tha yểu điệu rau cần tái
Gân guốc anh hùng củ chuối teo
Đọ sức gà lôi đôi trống mái
Bò rừng ngơ ngác biết đường leo…?

Chùm Thơ Tình Ngắn 189


Hãy Thử Trèo
họa thơ Ngọc Toàn: Muốn Thử...

Khe suối phẩm tiên thách kẻ trèo
Sá chi đồi dốc vực cheo leo
Trầy da tróc vẩy bao thi sĩ
Mốc mặt cò cưa mấy chú tèo
Gan dạ kiêu hùng nơi thánh địa
Lửa lòng nung nấu quyết tâm leo
Trài đào chín mọng ru hồn bướm
Đỉnh giáp hương thơm hãy thử trèo?

Chùm Thơ Tình Ngắn 188



Đêm Qua Anh Lại Thấy Em
cảm xúc Hiền Châu vẽ tranh lụa

Đêm qua anh lại thấy em
Cô nàng họa sĩ nư thèm làn da
Giơ tay sột soạt mượt mà
Bên song cửa sổ trăng ngà mờ soi...

Chùm Thơ Tình Ngắn 187


Mộng Hồ Điệp
nỗi lòng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương về âm nhạc

Không âm nhạc ta sao sống nổi
Trái tim hồng đắm đuối men say
Vào ra thơ thẩn tối ngày
Oanh vàng thỏ thẻ canh chày thở than

Chùm Thơ Tình Ngắn 186


Chắc Chẳng Còn Ai
cảm xúc từ tấm hình của Hiền Châu

Kiếp này chắc chẳng còn ai
Hồn tôi say đắm dao đài mộng du
Vẳng nghe tiếng hát như ru
Cầu ao giếng nước vi vu gió lùa

Chùm Thơ Tình Ngắn 185


Mộng Trăm Năm
Chia sẻ tâm tình với Hiền Châu: Chút Oi Nồng Cuối Hạ

Em phe phẩy đợi chờ anh chắn sóng
Nước thủy triều chan chứa mãi không thôi
Cánh buồm nâu mát mái lẹ làng xuôi
Tình viễn vọng trào dâng cùng biển cả

Thơ Tình Chùm 410


Tạc Tượng Hình Em
viết tặng ca nhạc sĩ Hoài Trang

Giá như tạc được tượng em
Trái tim khắc dấu nỗi niềm thiên thu
Vẳng nghe tiếng hát như ru
Hoài Trang diễm lệ vân du gió trời

Thơ Tình Chùm 409


Đôi Bờ Sông Tương
tặng ca sĩ Lệ Hải

Nàng xinh như trái anh đào
Mùa xuân hoa nở dạt dào hè sang
Váy hồng rực rỡ đài trang
Thướt tha yểu điệu dịu dàng ban mai

Thơ Tình Chùm 408


Lệ Hải Hoài Trang

Hai nàng Lệ Hải Hoài Trang
Thướt tha yểu điệu dịu dàng bên tôi
Đêm qua còn thấy nụ cười
Lòng ai xao xuyến bồi hồi thiên thu

Thơ Tình Chùm 407


Tuyết Hồng Em Bay

Trời ơi nàng đẹp vô cùng
Hồn thơ ngây ngất trập trùng biển khơi
Lòng anh say sóng chơi vơi
Thuyền tình mất hướng lạc nơi bến nào?

Thơ Tình Chùm 406


Em Xinh Sánh Với Trần Ai
tặng Vũ Hoài Trang

Em xinh sánh với trần ai
Cùng nàng Lệ Hải chương đài Hoài Trang
Bờ mi diễm lệ mơ màng
Làn môi ươn ướt dịu dàng thắm tươi

Thơ Tình Chùm 405


Hạt Sương Long Lanh
tặng Anna Dương

Em xinh như một hạt sương
Thiên thần vệ nữ áo hồng long lanh
Ban mai nặng trĩu trên cành
Nôn nao gió thoảng yến oanh gợi tình

Thơ Tình Chùm 404


Bến Tình Cổ Mộng Thiên Thu

Hương còn phảng phất thiên thu
Ôm cây đàn gảy vi vu gió sầu
Ngàn năm còn bến giang đầu
Hoài Trang réo rắt phượng cầu bóng loan

Thơ Tình Chùm 403


Chân Đồi Sim Chín

Hôm nay anh đã hẹn em
Chân đồi sim chín êm đềm suối reo
Giờ thìn gió thổi hắt heo
Sương mai ngậm hạt trong veo núm đào

Thơ Tình Chùm 402


Cô Hàng Xóm

Cô hàng xóm bên chum vại nước
Ngước mắt chờ ao ước tôi sang
Bướm hồng rạo rực xốn xang
Mẹ cha đi vắng họ hàng ở xa ...

Thơ Tình Chùm 401


Không Dám Gọi Tên
cảm tác từ tấm hình của Vũ Hoài Trang

Anh không dám gọi tên tấm ảnh
Bởi kiếp này lóng lánh hình em
Mùa thu trăng sáng êm đềm
Oan hồn ma nữ bên thềm sầu vương

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Chùm Thơ Tình Ngắn 184


Động Suối Thơ
họa thơ Hoàng Nguyên: Kết Chặt Lòng Vàng

Cánh bướm hoa vàng động suối thơ
Nàng tiên áo trắng mỏi mong chờ
Ô hay thi sĩ  buồn vô vọng
Phây búc hằng nga thỏa ước mơ
Mạng lưới toàn cầu bao thương nhớ
Bạn bè liên kết hết bơ vơ
Trần gian lạc lõng mùi hư vị
Danh vọng nào ai ngoảnh mặt ngơ?

Chùm Thơ Tình Ngắn 183


Trăng Ngàn Sáng Soi
cảm xúc ân của tình Hiền Châu

Năm canh khắc khoải mà thương
Trần gian thi sĩ hoài vương nhớ thầm
Hiền Châu yểu điệu thanh tâm
Lu Hà thổn thức gieo mầm tương tư

Chùm Thơ Tình Ngắn 182


Quân Tử Bâng Khuâng
hoạ thơ Lê Kim Oanh

Gió hương thoang thoảng khắp vườn nhà
Chim chóc thẹn thùng chẳng dám tha
Thương cánh xuân tình hoa nhụy rụng
Ngại lòng thiếu phụ giọt mưa sa
Quần hồng bướm trắng hồn lơi lả
Liễu thắm đầu xanh mộng tưởng qua
Quân tử bước qua đừng ngoái lại
Bâng khuâng ánh mắt nỡ dời ta?

Chùm Thơ Tình Ngắn 181


Thương Yêu Quá Đi Thôi
cảm xúc thơ Nguyễn Thị Thúy Hoa: Sắc Tím Đợi Anh

Hương sắc màu hoa tím
Cho lòng anh mát lịm
Thương yêu qúa đi thôi
Hiu hắt mưa dim dím

Thơ Tình Chùm 400


Chết Theo Mùa Nhớ

Hoa lá rụng chết theo mùa nhớ
Người ra đi bóng đổ chiều hoang
Còn đâu giây phút huy hoàng
Máu hồng nhuộm đỏ Hoài Trang thẫn thờ