Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 50

Lạc Vào Động Tiên

Thấy cô hàng xóm mê man
Đứng bên chum nước nồng nàn thướt tha
Nôn nao gác bóng chiều tà
Nắng rơi bờ dậu mượt mà mồng tơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 49

Kỷ Niệm U Hoài
cảm tác thơ Thimyngọc Huynh: Ta Về

Chiều ảm đạm ta về gom nhặt
Cuả một thời nhật nguyệt xuân xanh
Cuộc tình dấu ấn mong manh
Từng trang nhật ký yến oanh dạt dào

Chùm Thơ Tình Ngắn 48

Kiếp Nào Thỏa Nguyện Ái Ân

Kiếp nào thỏa nguyện ái ân
Phù dâu phù rể trăng ngàn ngẩn ngơ
Hằng Nga đâu dám hững hờ
Màn huỳnh trướng phủ đôi bờ sông Tương

Chùm Thơ Tình Ngắn 47

Khối Tình Chẳng Tan
hoạ thơ Mai Hoài Thu: Làm Sao Cởi Trói

Tương tư sầu muộn luỵ trần ai
Bụi bặm trâm gương cả lược cài
Trăng gió hàng hiên mưa nhỏ giọt

Chùm Thơ Tình Ngắn 46




Kể Từ Dạo Đó
họa thơ Thimyngoc Huynh: Lỗi Hẹn

Kể từ dạo đó hết đường về
Biền biệt chia ly bặt nẻo quê
Thuyền ái chập chờn chìm biển mộng
Đò tình chấp chới đắm sông mê

Chùm Thơ Tình Dài 50

 Hồn Thơ Hàn Mạc Tử
tặng hương hồn thi sĩ Hàn Mạc Tử

Bâng khuâng tâm dạ nhớ hồn thơ
Thấp thoáng hoàng hôn tưởng bóng ma
Thi sĩ bay về thôn Vĩ Dạ
Thương Hàn Mạc Tử ánh trăng mơ

Chùm Thơ Tình Dài 49

 Tôi Khổ Thế Này
hoạ bài thơ cuối cùng cuả T.T.Kh

Thu đến, xuân đi, tháng lại qua
Mấy muà băng giá hẹn thương đau
Ba năm dồn lại vuơng sầu tủi
Em vẫn âm thầm nhắc lại đâu ?

Chùm Thơ Tình Dài 48


Chiều Mưa Hà Nội

Năm anh muời tám tuổi
Lần đầu đến nhà chơi
Thẹn thùng không dám nói
Cháu vào đây ngồi chơi

Chùm Thơ Tình Dài 47

Tình Ông Cháu

Ông đã đi rồi cháu nhớ thương
Ngàn trùng cách trở cõi âm dương
Còn đâu bóng dáng ngày xưa đó
Sớm tối đi về cháu có Ông

Chùm Thơ Tình Dài 46

Giọt Sữa Ân Tình
Kính dâng Mẹ

Mẹ ơi! Con đã sinh thành
Mưa rào đổ xuống năm canh Mẹ buồn
Ơn trên con được vuông tròn
Lọt lòng mất sữa nuôi con bằng gì?

Thơ Tình Chùm 50





Xuân Về xứ Lạnh
Cảm tác từ câu thơ cuả Nguyễn Bính

" Đã thấy xuân về với gió đông"
Làng quê thôn xóm lá đầy vương
Muà đông lạnh lẽo đừng quay lại
Cho trái tim hồng khắp bốn phương...

Thơ Tình Chùm 49

Xuân Tết Tủi Hờn
Thơ tiếp theo hai câu cuả Mai Hoài Thu

"Tết đến đau lòng người viễn xứ
Xuân về xót dạ kẻ tha hương"

Thơ Tình Chùm 48

Luyện Võ
tặng Tường Vi

Da dẻ hồng hào nữ tướng quân
Đang thì con gái tuổi nồng xuân
Nắng vàng chan chưá tình thơ mộng
Biết đến bao giờ hương gió tan...?

Thơ Tình Chùm 47

Mong Sao Cho Được Toại Nguyền
Năm Canh Dần 2010

Hỡi cô thiếu nữ nhớ mong
Trần gian có kẻ vấn vương ngậm ngùi
Thiên đình giận mãi không thôi
Chuyện xưa lầm lỗi lòng trời còn đau

Thơ Tình Chùm 46





Chọn Ai Bây Giờ
cảm tác từ bức ảnh bảy cô gái Việt

Bảy cô ngồn ngộn thế này
Ai nhìn chả thích mặt mày nở

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 45

 Hương Thơm Cà Phê

"Vị đắng ly cà phê
Hương thơm phủ tứ bề
Nồng nàn từng hơi ấm
Cồn cào cõi say mê..."

Chùm Thơ Tình Ngắn 44

Hồng Nhan Bạc Mệnh
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Tiền Đường sông nước đoạn trường
Tiếng đàn ai oán như vương vấn sầu
Ngậm ngùi rỏ lệ sa châu
Đọc Kiều lòng cũng quặn đau thấm buồn
Hiu hiu gió thổi sóng cồn

Chùm Thơ Tình Ngắn 43

Hồn Trinh Nữ

Hồn hoa xơ xác nước mây
Liễu sầu kim cổ hao gày tóc tơ
Long lanh bóng nguyệt lờ mờ
Thảo trùng nức nở dật dờ gần xa...

Chùm Thơ Tình Ngắn 42

Hồn Lạc Bến Yêu
cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Úa Mộng


Đêm qua hồn lạc đi đâu?
Sáng nay  tỉnh dậy âm u nỗi lòng
Mộng tình hay chốn thê lương
Đoạn trường bi thảm trên dòng sông Tương…

Chùm Thơ Tình Ngắn 41

 
Hỏi Trời
Chuyển thể từ lục bát: Trăng Thu Cảm Sầu

Rượu cứ rót say sưa mộng tưởng
Một mình ta lãng đãng trời xanh
Trăng soi ánh mắt long lanh
Nỗi buồn vời vợi nhớ anh vô cùng

Chùm Thơ Tình Dài 45

 Tiếng Chim Oanh
tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ

Giật mình chợt thấy tiếng con oanh
Văng vẳng thơ bay nhảy nhót cành
Lâu lắm ngóng tin mà chẳng thấy
Từ trang Quảng Đức nảy vần thanh

Chùm Thơ Tình Dài 44

Đàn Sáo Quê Hương
chuyển thể từ thơ Trịnh Ngữ Ngôn: Sáo Già Và Muà Đông

Gió hưu hắt muà thu buổi sáng
Con sáo già lững thững qua sông
Ngẩn ngơ ngậm hạt sương trong
Đôi bờ xơ xác muà đông sắp về.

Chùm Thơ Tình Dài 43

Giấc Mộng Thương Hoài
hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Canh khuya giấc mộng u hoài
Bao la sương khói Mẹ ơi, đường dài
Hồn con giưã chốn chơi vơi
Bơ vơ lạc lối thiên thai cõi trời

Chùm Thơ Tình Dài 42

Hoài Vọng Cố Đô
tặng nữ sĩ Tiền Anh Thơ

Sông Hương núi Ngự vọng hồn xưa
Sóng vỗ thiên thu vẳng tiếng hò
Công Chuá Huyền Trân môi tím nhạt
Anh hùng Chiêm Quốc chuyến đò xa....

Chùm Thơ Tình Dài 41

Chung Một Bài Ca
tặng nữ văn sĩ Tiền Anh Thơ

Mô hay mộ trong Nam ngoài Bắc
Bạn thơ ơi! Vướng mắc làm gì
Đố ai đếm được sao trời
Đố ai đo được sông dài Việt Nam?

Thơ Tình Chùm 45

 Canh Dần Nhớ Ai

Lung linh ánh mắt nàng thơ
Như cô gái Việt trăng mơ thế trần
Lâng lâng giải tóc mây ngàn
Thuyền quyên yểu đệu cung đàn xôn xao
Đầu xuân cánh bướm lô nhô

Thơ Tình Chùm 44

Lục Bát Nguồn Cơn
hoạ theo thơ Huệ Thu

Tết đi hoa vẫn còn xuân
Hồng nhan đâu hết mưa phùn tình riêng
Con chim nhảy nhót reo chuyền
Bài ca muôn thuở đừng quyên hỡi người

Thơ Tình Chùm 43

Hiểu Rồi Thì Thôi

Lòng tôi nay đã giá băng
Tình tôi đã chết suối vàng âm u
Một thời con gái đã qua
Lá vàng rơi rụng chiều thu uá sầu
Người là một cái bóng ma
Thôi đừng lảng vảng dật dờ đuà nhau

Thơ Tình Chùm 42


Trách Nàng Xuân

“Hoa xuân chưa nỡ sao tàn uá
Để lại trong tim vạn cổ sầu…”
Xuân vẫn là xuân ngàn thế kỷ
Tình xuân chan chưá gió trăng mơ…

Có người thiếu phụ thương xuân khóc
Giọt lệ đầy vơi má ướt nhoà
Xuân đến xuân đi xuân bạc bẽo
Mỗi năm vương nặng mối tương tư

Thơ Tình Chùm 41

 Chiều Thu Sương Khói
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Vàng khô khô theo gió hiu may
Mây thu ảm đạm xa bay chốn nào?
Tâm tư kỷ niệm lao xao
Tràn trề xao xuyến ngạt ngào hương đau
Ngậm ngùi nhớ lúc bên nhau
Trời thu lá rụng chân cầu bóng em

Hương Cỏ Úa Vàng Mộng Ảo Sầu Tang

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Hương Cỏ Úa…

Xuân vừa thoảng đó giờ qua hạ
Ngõ mộng vương sầu cỏ úa hương
Lãng tử ôm đàn ngân điệu lý
Hồng nhan thổi sáo vọng miên trường
Cho hồn sưởi ấm bao mùa lạnh
Để dạ say nồng những tiết sương

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Hợp Tan Bể Khổ Muôn Trùng


Bình thơ Lu Hà và Giang Hoa: Hoài Vọng… và Mộng Vỡ

Hoài Vọng…
họa thơ Giang Hoa: Mộng Vỡ…

Se sắt bờ môi mặn cánh đồng
Hoàng hôn hoài vọng vẫn hằng trông
Thủy triều lên xuống hờn trong dạ
Bóng ngả lan can hận đáy lòng

Thơ Tình Chùm 40

 Hồn Về Theo Gió
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Hồn về theo gió thu bay
Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu
Ngoài thềm lá rụng lao xao
Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau
Bàng hoàng những lúc bên nhau
Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân
Anh đi lạnh bóng trăng rằm

Thơ Tình Chùm 39

Nụ Hoa Chưa Thành

Hồn thơ anh đã cạn rồi
Lòng buồn nặng trĩu ngậm ngùi mưa rơi!
Biển sâu thổn thức vơi đầy
Tình thương chan chưá bồi hồi chiều thu
Tình như giọt lệ châu sa
Thương như muối biển sớm trưa dãi dầu

Thơ Tình Chùm 38

 

Biển Gọi
Thơ theo tâm hồn Mai Hoài Thu

Sóng biển trào dâng những nụ hôn
Mang theo vị mặn cuả tâm hồn
Ngất ngây khi bóng hoàng hôn phủ
Như cánh hải âu với gió ngàn

Chùm Thơ Tình Ngắn 40





Hỡi Cô Đi Hái Mơ Già

Bâng khuâng thơ thẩn khách thơ
Say nhìn xa rặng xanh mờ lô nhô
Chập chờn thấp thoáng bóng mơ
Thấy cô con gái ngẩn ngơ chưa về

Chùm Thơ Tình Ngắn 39

Hoài Mộng Thu Về

Thu đi thu lại chi buồn
Thơm mùi hoa sữa trào cơn tủi sầu
Sương rơi ướt đẫm mái đầu
Nhớ thương thương nhớ bên cầu mãi thôi…

Chùm Thơ Tình Ngắn 38

 
Hoa Hồng Xứ Lạ
hoạ thơ Phương Nguyên

Buổi sáng trời tây rực nắng hồng
Trong vườn khoe sắc đoá hoa thương
Ngạt ngào hương nhụy tình ai đó
Sở thích cùng nhau vẫn nhớ mong

Chùm Thơ Tình Dài 40

Lời Tri Ân
cảm ơn lời bàn cuả Tiền Anh Thơ

Lời cuả bạn thật là chí lý
Tớ có lòng tri kỷ tự nhiên
Từ xa nhắn nhủ bạn hiền
Sai con chuột nhắt sang bên láng giềng .

Chùm Thơ Tình Dài 39

Nhớ Kẻ Phong Trần
tặng hương hồn Nguyễn Bính

Nếu gọi thơ tình có cố nhân
Lời người mộc mạc ý dân gian
Giang hồ phiêu lãng hồn du tử
Nguyễn Bính ngày xưa đẹp vạn phần .

Chùm Thơ Tình Dài 38

Hận Gửi Ngàn Thu
kính tặng giác linh Cụ Nguyễn Trãi

Đệ nhất công hầu vẫn Ức Trai
Mười năm nếm mật phải nằm gai
Chiêu binh phò chuá yên bờ cõi
Nghĩa đảm trung thần có mấy ai?

Luận Về Tình Yêu Phần 22

Tình Yêu Và Lý Trí

Người bình thường sinh ra đến tuổi thì lấy vợ lấy chồng. Sau khi trải qua những cuộc lưạ chọn tìm ra người mà mình thích hoặc do số phận hoàn cảnh đưa đẩy mà họ kết hôn với nhau, rồi sinh con đẻ cái. Tình yêu vợ chồng sẽ thay thế dần cho tình yêu con cái, quan hệ vợ chồng chỉ còn lại là chữ nhân nghĩa ân tình ơn huệ. Lý trí đã thắng thế, họ chỉ còn biết lo toan làm giàu kiếm thật nhiều tiền để vợ chồng con cái trong gia đình hưởng dụng.

Thơ Tình Chùm 37

Phải Đâu Điệp Khúc

Anh dành tất cả cho em
Bao nhiêu nhung nhớ nỗi niềm đắm say
Hồn thơ chan chưá vơi đầy
Xây thêm mộng đẹp cho đời em ơi!
Con người sinh ở trần ai

Thơ Tình Chùm 36


Vu Thần Em Ơi!

Anh thường mơ mộng xa xôi
Vu Thần Ngọc Nữ bồi hồi nỉ non
Lâng lâng sườn núi trăng ngàn
Có hiên Lãm Thúy muôn vàn thiên nga

Hồng Nhan Bạc Mệnh

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Cẩm Tú Quỳnh ...

Ngọc nữ nhìn say cẩm tú Quỳnh
Bên vườn huyễn ảo ánh huyền linh
Ngày thu trúc liễu nghiêng bờ cội
Buổi hạ tùng thông rũ bóng mình
Trải bút tơ hồng tô ngõ đẹp
Buông mành nghĩa thắm dệt đường xinh
Thuyền trăng chở mộng đêm hồn lãng
Suối nhạc trầm mê giữa bể tình ..

“ Hoang Vắng “ Nỗi Buồn Của Nàng Thơ Mai Hoài Thu

Mai Hoài Thu với những khoảnh khắc còn lại...

Đời người thật vô thường lênh đênh nay đây mai đó xuôi ngược tất bật khắp nẻo trần gian vòng quanh trái đất cũng chỉ vì hai chữ " Sinh Tồn " Đến khi trở về nơi đã sinh ra ta, nơi đã từng ấp ủ đời ta bao nhiêu ước mơ mộng đẹp. Nơi chớm nở mối tình đầu thì chính lại là nơi hờ hững hắt hủi ta, thật là đau xót biết chừng nào khi ta đọc những dòng này :

Chùm Thơ Tình Ngắn 37

Hết Vơi Lại Đầy

Chập chờn mặt nước như mơ
Nhớ em da diết làm sao bây giờ?
Xa xa lá rụng sương mờ
Nhớ chiều nhớ sáng vẩn vơ tối ngày

Chùm Thơ Tình Ngắn 36




Hạt Giống Hồng Hoang
Chuyển thể thơ Diêu Linh theo tâm trạng riêng : Tự Khúc Xuân

Anh gieo một hạt hồng hoang
Vào lòng mảnh đất tình thương thuở nào
Em còn đứng ở đồi cao
Kiêu sa gió thổi bốn muà đợi ai...?

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Chùm Thơ Tình Dài 37


Hận Để Ngàn Thu

Thiếp mất chàng rồi Thi Sách ơi !
Căm tên Tô Định thú lang sài
Phất cờ khởi nghiã vì dân nước
Để lại ngàn thu vạn nghiã đời

Luận Về Tình Yêu Phần 21

Tình Yêu Và Cuộc Sống

Con người và con vật đều muốn sống và có tình yêu. Loài vật tuy trí tuệ có kém xa với loài người nhưng chúng cũng tình cảm lắm chẳng khác chi loài người chúng ta. Có lần đi thăm vườn bách thú, tôi quan sát bầy khỉ thấy cảnh con khỉ mẹ ôm con sao mà thương cảm vô cùng. Khi có tiếng động

Chùm Thơ Tình Dài 36

Ai Có Hay Chăng?

Ai có hay chăng, ai nhớ ai
Mà ai hờ hững dửng dưng hoài
Hỏi xem muôn vạn lần số kiếp
Đã có khi nào, ai với ai?

Hoạ Thơ Và Tâm Sự Về Hai Sắc Hoa TiGon

Tôi đã đọc đi đọc lại 4 bài thơ “ Hai Sắc Hoa TiGon“ nhiều lần của một nữ thi sĩ lấy tên là T.T.Kh. Sau lại nghe nhiều người nói khả năng là của thi sĩ Thâm Tâm. Chính tôi lại là một người trong lúc hứng thú, bốc lên niềm cảm xúc lạ lùng về thân phận và cuộc đời tình ái

Luận Về Tình Yêu Phần 20

Hồng Nhan Bạc Mệnh

Người ta thường nói: Hồng nhan bạc mệnh. Anh hùng đa hoạn nạn. Hồng nhan là chỉ những người phụ nữ sinh ra có tài sắc, nhưng cuộc đời thì gian nan trầm luân lắm. Thường là xinh đẹp và có một biệt tài trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật. Họ thường là nạn nhân của những cuộc săn lùng tranh dành của giới đàn ông đam mê háo sắc. Nhưng các cô nàng phần lớn trời cũng phú cho một sự nhạy cảm thông minh

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Thơ Tình Chùm 35

Xuân Buồn Thế Sao

Mừng xuân chẳng thấy nàng xuân
Tuyết tan lạnh lẽo vương buồn mãi sao?
Co ro rụt cổ như ruà
Trong hang cố thủ Âu Châu lạ lùng
Đêm qua đốt pháo đỏ đường
Sáng nay xơ xác ngổn ngang hãi hùng

Thơ Tình Chùm 34

Sụt Sùi Nguồn Cơn

Nhớ ai tôi mới lắm lời
Thư qua thơ lại mãi hoài người ơi!
Đêm Đông mộng tưởng rã rời
Côn trùng rên rỉ ngậm ngùi thở than
Thông reo liễu rủ gió ngàn
Hằng Nga dấu mặt cung đàn nỉ non

Thơ Tình Chùm 33

Cho Đời Tôi Vui

Tôi nằm tôi ngẫm ra thơ
Tôi như một kẻ bơ vơ chợ đời
Trần gian bao nỗi đắng cay
Mà tôi vẫn cứ đắm say một người
Tôi đi giưã chốn trần ai
Phong sương gió bụi nổi trôi luân hồi

Thơ Tình Chùm 32

Bồi Hồi Nhớ Ai

Tâm hồn rung động lao xao
Khổ sao tôi cứ vẩn vơ nhớ nàng
Ngọt ngào như trái cam vàng
Thơm tho mùi bưởi trái hồng chiều thu
Tình tôi như giấc chiêm bao
Dập dìu bến nước dạt dào biển khơi

Thơ Tình Chùm 31

 



Thương Nhau

Thương ai, ai cũng có thương
Thương nhiều, thương ít tuỳ lòng trời xanh
Con chim nó hót trên cành
Nó khuyên bướm trắng tâm tình với hoa
Chân thành hương nhụy trước sau
Cho hoa tươi thắm bao giờ dám phai

Chùm Thơ Tình Ngắn 35

Hân Hoan Ổi Chín
tặng Anika Trinh

Chớ nên ăn xổi ở thì
Ổi chưa chín hẳn vội gì anh ơi!
Họ hàng làng nước xa xôi
Lời qua tiếng lại thói đời lạ chi?

Chùm Thơ Tình Ngắn 34

 Gửi Người Trần Ai
Xúc cảm từ bức tranh thiếu phụ giưã đêm khuya

Hoang vu gió thổi chập chờn
Nỗi niềm oan trái âm hồn hiện lên
Côn trùng rên rỉ triền miên
Đất trời ảm đạm mây đen kéo về

Chùm Thơ Tình Ngắn 33

Giọt Mưa Sa
cảm tác khi đọc thơ Liên Lưu

Em như giọt mưa sa lóng lánh
Cả đất trời nhấp nhánh tinh khôi
Xinh tươi nhờ bởi nụ cười
Tóc mây tha thiết bồi hồi chơi vơi

Chùm Thơ Tình Ngắn 32

Gió Lộng Hồn Thu
hoạ thơ Thanh Huyền

Hiu hiu gió thổi lộng trời thu
Biển vọng xa xăm mãi tít mù
Chẳng biết rằng em có nhớ tiếc
Buổi chiều định mệnh mộng hồn ru

Chùm Thơ Tình Ngắn 31

 



Giấc Mộng Tiên Nga

Nàng là con gái châu Âu
Tràn trề nhựa sống mộng đầu hoa mơ
Thiên thần cũng phải ngẩn ngơ
Trần gian bao kẻ bơ phờ vì ai

Nôn nao suốt cả canh dài
Trăng lên vằng vặc nguyệt đài là đây
Lả lơi chan chứa đắm say
Cung đàn dìu dặt vơi đầy nỉ non

Chùm Thơ Tình Dài 35





Tranh Tố Nữ

Hỡi người Tố Nữ cuả tôi ơi!
Buồn bã nhớ cô mấy tháng trời
Có biết hay không trong giấc mộng
Tình cô đã bén cái duyên tôi

Tuy chưả bao giờ được thấy nhau

Chùm Thơ Tình Dài 34

Bến Bờ Giải Thoát

Ngày xưa có Đinh Hùng
Thơ thẩn những chiều hoang
Tìm gì trong nghiã điạ ?
Chôn linh hồn bi thương…

Chùm Thơ Tình Dài 33

Vô Duyên Bất Kiến

Ngộ nhận bảo là yêu
Mà đâu phải tình yêu
Vô duyên còn vương vấn
Cho cõi đời khổ đau

Chùm Thơ Tình Dài 32

Duyên Dáng Việt Nam

Xao xuyến làm sao một trái đào
Miệng cười nở nụ đoá xuân hoa
Áo dài dân tộc hồn tha thiết
Níu kéo lòng tôi thêm ngẩn ngơ