Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Tâm Sự Với Nhung Truong Về Một Bài Thơ Lục Bát Cũ




TÌNH XA MÂY NÚI

Núi ơi! Núi mãi yêu kiều
Nhớ xưa ân ái sớm chiều núi mây
Ôm lưng trái núi sum vầy
Mây xa thương núi tháng ngày đơn côi

Tâm Sự Với Ngọc Lan Ý Nghĩa Của Việc Làm Thơ



Hôm nay vô tình đọc trên mạng facebook thấy Ngọc Lan làm một bài thơ tình bằng thể lục bát hay quá. Cảm xúc của tôi trào dâng và tâm hồn tôi sảng khoái miên man trên biển cả đại dương thơ phú và muốn nhân dịp này muốn tâm sự với Ngọc Lan về ý nghĩa của việc làm thơ. Tại sao ta cần phải làm thơ?

Thơ Tình Chùm 173



Chuông Chuà Hồn Bay
chuyển thể từ thơ Nguyệt Nhi: Đà Lạt Tím Hoàng Hôn

Từ ngày mười tám tuổi xuân
Bóng hình anh đã theo vần thơ bay
Để rồi mãi mãi chia ly
Âm dương đôi ngả chai lỳ tháng năm

Thơ Tình Chùm 172




Tương Ý Hữu ý
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Tâm tư huynh đã kể ra
Tương thân hữu ý mặn mà chưá chan
Ý thơ như sóng nước tràn
Mạn thuyền chao đảo nồng nàn thiết tha

Thơ Tình Chùm 171



 Chân Tình Muội Muội

Cám ơn muội đã tặng khen
Lòng huynh chan chưá ưu phiền cũng tan
Mười giờ sáng nở chiều tàn
Trúc mai lan huệ nồng nàn mến yêu
Có cô thục nữ mĩ miều
Tóc mây một giải yêu kiều thướt tha

Thơ Tình Chùm 170



Giấc Mộng Êm Đềm

Ngủ đi em, ngủ đi em
Hồn bay vào mộng êm đềm trăng lên
Hằng Nga ẻo lả ngồi bên
Lầu quỳnh gác phượng ưu phiền xua tan
Nghê thường dạo khúc ái ân
Cho đôi trống mái phượng loan vui vầy

Thơ Tình Chùm 169




Nỗi Buồn Con Gái
tặng Selena Diệp, thơ cảm tác từ tấm ảnh


Em gái Sài Gòn dáng ngẩn ngơ
Phương trời vô định gió vu vơ
Mây bay không biết về đâu nhỉ
Bến đậu trăng mờ những giấc mơ

Tâm Sự Riêng Tư Với Hiền Châu Về Thơ



 


Hiền Châu viết:
“ Rủng rỉnh nàng thu khoe áo xinh
Nhíu đụng nhành sương..lá nhùng nhình...
Đường hoa đọng khiết trườn mơ mẩy...
Lối cỏ vum đầy cựa nhựa trinh…

Tâm Sự Về Thơ Với Người Hiểu Chuyện Trải Đời



Đành Mất Nàng Thơ

Lạc mất người xưa mãi ngóng chờ
Chiều buồn xứ lạ nhớ nàng thơ
Cung đàn lỗi nhịp lòng tê tái
Khúc hát sai âm dạ thẩn thờ
Nhớ buổi tương phùng đâu mãn nguyện
Mong ngày gặp lại chỉ là mơ
Không còn đối ẩm cùng ai nữa
Vắng bóng ĐƯỜNG THI bỗng̣ hóa khờ.

Tâm Sự Về Thơ Về 8 Chữ Với Nữ Sĩ Lương Cẩm Quyên



 


Sở dĩ Hà mỗ tôi thấy nên cần viết bài tâm sự này với cô nữ văn sĩ Lương Cẩm Quyên hiện nay đang sống ở Việt Nam về bài thơ 8 chữ của cô với tiêu đề :“Xin Đừng Xa Lạ “mà cô Trần Hiền Châu gửi vào trang Facebook của tôi. Nhờ tôi cảm tác và tôi sơ ý không hỏi căn cước bài thơ. Vì tính tôi phóng khoáng thấy có

Chùm Thơ Tình Ngắn 100




Bể Thảm Trầm Luân
hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Lạc bước qua đây hỡi khách trần
Dong buồm bể thảm vượt vô luân
Sóng thần sinh tử vì cơm áo
Trong cõi trần ai nợ máu thân

Chùm Thơ Tình Ngắn 99



Ngủ Đi Em
hoạ thơ Đông Phương

Ngất ngây làn tóc mái đầu
Ru em tròn mộng đêm thâu canh dày
Hây hây bồng đảo non say
Bên em lạc lối ôm hoài thiên thai

Chùm Thơ Tình Ngắn 98



Một Dải Tương Tư
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Thu đến, thu đi, thu vẩn vơ
Đêm khuya lạnh lẽo ngắm trăng mờ
Lòng ta tan nát như mây gió
Một dải tương tư mộng thẫn thờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 97



Mưa Thu Thổn Thức
hoạ thơ Mai hoài Thu

Thu đến từng đêm thu lụi tàn
Trăng thu lơ lửng mộng sầu tan
Mang tình thiếu phụ hồn xa nhớ
Trong cõi âm u phận lỡ làng

Chùm Thơ Tình Ngắn 96




Hồng Nhan Bạc Mệnh
hoạ thơ Mai Hoài Thu

Tiền Đường sông nước đoạn trường
Tiếng đàn ai oán như vương vấn sầu
Ngậm ngùi rỏ lệ sa châu
Đọc Kiều lòng cũng quặn đau thấm buồn

Chùm Thơ Tình Dài 100




Lam Kiều Tỵ Nạn

Cô vẫn đó đợi chờ ai thế
Chỉ cười thôi chẳng nói nên lời
Long lanh ngọc biếc Lam Kiều
Trúc mây đưa gió trầm trồ trần gian

Chùm Thơ Tình Dài 99



Gịọt Lệ Trần Ai
Kính thương đại lão Thinh Quang, cây đại thụ của nền văn học Việt Nam

Mắt hoen lệ nhìn trời mưa gió
Buổi hoàng hôn lối  ngõ điêu tàn
Còn đâu trăng sáng hương ngàn
Thiếp đi trước nhé trần gian lạnh lùng

Chùm Thơ Tình Dài 98



Tình Hạc Sầu Ly
Kính tặng nhà văn Thinh Quang

Ra vào tựa cửa ngóng trông
Đất trời thê thảm mây hồng buồn trôi
Trái tim thổn thức mảnh đời
Kẻ đi người ở xa xôi bến nào

Chùm Thơ Tình Dài 97



Hoa Phụng Tiên *

Chê không đẹp mà buồn ủ rũ
Ba đóa hoa dàn dụa khóc than
Sinh ra trong cõi trần gian
Người đời ruồng rẫy nghèo nàn khổ đau…

Chùm Thơ Tình Dài 96



Nụ Hôn Chia Lìa…
Thơ theo cảm xúc riêng

Hè về Hà Nội nhớ thương
Tiếng ve rả rích bên đường phượng rơi
Muôn màu rực rỡ sắc trời
Gợi bao kỷ niệm bồi hồi xót xa…

Thơ Tình Chùm 168




Hôn Như Gió Thổi
cảm tác từ thơ và ảnh Hanh Dam: Đông Lại Về

Tuy chưả gặp em vẫn chưá chan
Lâng lâng ánh mắt nước mây vần
Cho anh mơn trớn hồn thơ dại
Em ở quê nhà đợi gió xuân?

Thơ Tình Chùm 167



Điệu Hò Dở Dang
tặng Thi Nguyên

Thi Nguyên chắc hẳn giận anh
Chậm câu thăm hỏi bồng bềnh biển khơi....
Cho nên nhắn gửi đôi lời
Chúc em hạnh phúc bồi hồi nàng xuân
Duyên thơ lận đận phong trần
Trong câu tình tứ muôn vàn đắng cay

Thơ Tình Chùm 166



An Ủi Em
tặng Thi Nguyên

Hôm nay em chẳng thấy vui
Có chàng lẩm cẩm sụt sùi thở than
Trách cho số phận cù lần
Lang thang bốn bể trần gian lạnh lùng
Mênh mông sóng vỗ trập trùng
Hồn em bảng lảng trăng ngàn vẩn vơ

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 29



Trường Ca Trồng Kẻ Phá Rừng Gieo Mầm Họa
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức khúc 148

Lời ái khanh rạch ròi thông thái
Đọc tấu chương chẳng ngại triều thần
Thủy cung hải tộc xa gần
Xôn xao nhà nước công dân pháp quyền

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Thơ Tình Chùm 165



Thi Nguyên Và Lu Hà 4

Kiếp này vịt đã có chồng..
Còn anh vịt cũng thành ông bây giờ...
Muội không muốn dặn ông Tơ.
Cho Muội thành vịt để chờ huynh đâu!
Mò cua bắt cá ao sâu...
Thì muội xin chiụ, Huynh câu một mình...!

Thơ Tình Chùm 164





Bông Tuyết Trắng
cảm tác từ thơ và ảnh Thi Nguyên: Ngày Đông

Chiều đông chim trắng như bông
Đậu trên cành tuyết thương thương thế này
Trời cao thăm thẳm mà say
Thướt tha thiếu nữ tóc mây ngang đồi
Lâng lâng rạo rực bồi hồi

Thơ Tình Chùm 163




Thi Nguyên Và Lu Hà ( 1 )

Huynh ơi sao dạ nghẹn ngào.
Lời anh như thể trăng sao trên trời.
Có chăng chút ước vậy thôi...
Thành Tiên, thành Phật vạn đời dễ đâu.
Tiên Cô vẫy gọi là rầu...:(
Còn mê trần thế, đi đâu bây giờ.

Thơ Tình Chùm 162



Cô Gái Tầm Dương
 tặng Nguyệt Nhi

Gặp em ở bến Tầm Dương
Tì bà em gảy đoạn trường nôn nao
Hỏi ai là những anh hào
Chấm vòng tâm điểm má đào em hôn?
Năm canh rầu rĩ nguồn cơn

Thơ Tình Chùm 161



Em Vẫn Chẳng Quên
tặng Nguyệt Nhi

Nguyệt Nhi vẫn chẳng quên anh
Ở nơi viễn xứ đầu xanh uá tàn
Đông về sắp tới muà xuân
Mèo đi thì lại có thần rồng bay
Thiên đình mở cánh cổng mây

Chùm Thơ Tình Ngắn 95




Luân Hồi Mấy Phen

Nhớ em anh lại làm thơ
Thơ hoài thơ mãi bao giờ mới thôi
Thơ rơi như cánh bèo trôi
Bồng bềnh bốn bể ai người vớt xem

Tâm Sự Văn Chương Với Nữ Thi Ca Sĩ Lê Hoàng Trúc



Hôm nay tôi nhận được ý kiến phản hồi của một cô thi sĩ, ca sĩ xinh đẹp một câu nói hơi cường điệu theo kiểu con gái miền Nam Bình Định quê ta. Đại để:
“ Úi trời ơi! Đọc thơ Anh Lu Hà buồn quá, nếu phải ăn cháo mà đọc thơ này thì sầu cảm và chết bệnh luôn.“

Tâm Sự Văn Chương Với Ca Nhạc Sĩ Vũ Hoài Trang



Vũ Hoài Trang: Thời gian tàn phá nhan sắc thật khủng khiếp

Lu Hà: Kiếp Sau
cảm xúc từ tấm ảnh ca nhạc sĩ Vũ Hoài Trang

Kiếp sau ta lấy Hoài Trang
Chính cung hoàng hậu dịu dàng thiết tha
Chủ hôn đã có Hằng Nga
Nhân duyên tiền kiếp gốc đa cuội hầu

Tâm Sự Văn Chuơng Nghệ Thuật Với Trần Thu Hà



Thơ Anh Viết Cho Em
Tri ân Trần Thu Hà ngâm thơ

Thơ anh viết em ngâm là đủ
Trái tim hồng nhắn nhủ sầu thêm
Cửa lòng hé mở trăng thềm
Hàng Nga sõng sượt say mềm giăng tơ

Thơ Tình Chùm 160



Hồn Thơ Thiếu Nữ
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

Lời cuả muội muôn vàn tình tứ
Hồn thơ bay chan chưá thanh cao
Xa quê từ thuở ấu thơ
Bôn ba trăm nẻo má đào gót son

Thơ Tình Chùm 159



Nụ Duyên Vưà Hé Nụ
cảm tác theo hồn thơ Khảo Mai: Chiều Thung Lũng

"Mơ màng trong khói sương mờ phủ,
Thơ thẩn đường chiều một bóng xưa."

Tôi trở về quê bóng xế tà
Con đường vắng vẻ lạnh mù sa
Âm u gió thổi hồn vương vấn
Áo trắng em bay máu lệ trào

Thơ Tình Chùm 158



Âm Thầm Nôn Nao
cảm tác từ tấm ảnh Nguyệt Nhi

Em là cô gái Việt Nam
Ở nơi xứ lạnh âm thầm nôn nao
Trùng dương sóng vỗ xô bờ
Thướt tha yểu điệu xôn xao bướm hồng
Chuồn chuồn cũng phải vấn vương

Thơ Tình Chùm 157



Cảm TácTức Thời
theo tâm trạng Mai Hoài Thu: Gánh Nặng

Thương em cuôc sống tha hương
Xứ người xa lạ má hồng phôi phai
Đêm mưa trằn trọc canh dài
Hàng hiên lã chã tháng ngày sầu vương

Thơ Tình Chùm 156



Tuổi Mùi Đắng Cay
cảm tác thơ và ảnh cuả Mai Hoài Thu: Đợi Chờ

Thu sinh vào đúng năm mùi
Nai vàng ngơ ngác đất trời sầu thương
Trần gian lạc lối vô thường
Bến sông nai gọi vấn vương mãi hoài

Thơ Tình Chùm 155



Nỗi Lòng Thủy Trần
thơ tả tâm trạng cô Thủy Trần Khi đọc thơ Mai Hoài Thu

Thủy Trần cũng phải ngậm ngùi
Tình xưa mộng cũ sụt sùi thương đau
Từng đêm gió gợi cơn sầu
Hàng hiên lã chã bốn muà bão giông

Thơ Tình Chùm 154



Gửi Nàng Nụ Hôn
chuyển thể thơ Hoa Mai: Tình Trăng Với Bé

Trời xẩm tối mà sao vắng vẻ
Ngồi lặng thinh em nghĩ tới ai?
Tóc mây loã xoã bờ vai
Hàng hiên tí tách rót hai ly trà

Thơ Tình Chùm 153



Cô Đơn
cảm tác theo hồn thơ cuả Mai hoài Thu: Cho Kỷ Niệm Muà Đông

Cô đơn dâng kín đáy lòng
Có ai nghe tiếng thê lương não nùng
Gọi anh như Cuốc kêu thương
Chiều nay bảng lảng muà đông u sầu

Thơ Tình Chùm 152



Giưã Đồng Thông Reo
chuyển thể thơ Oải Linh & Thuy Anh Lam : Hãy Yêu Em

Hãy yêu em rồng bay mây cuốn
Thủy triều dâng kià ngọn tiểu phong
Tâm hồn cháy bỏng điên cuồng
Ôm ghì thật chặt quần hồng chưá chán

Thơ Tình Chùm 151



Mái Đầu Sương Rơi
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Sài Gòn

Đêm về nức nở nhạt nhoà
Sài Gòn lạc lối nghẹn ngào bóng hoa
Đường dài mỏi gối quanh co
Vắng em ảo não mịt mù mưa giăng

Chùm Thơ Tình Ngắn 94



Xuân Buồn Thế Sao

Mừng xuân chẳng thấy nàng xuân
Tuyết tan lạnh lẽo vương buồn mãi sao?
Co ro rụt cổ như ruà
Trong hang cố thủ Âu Châu lạ lùng

Chùm Thơ Tình Ngắn 93



Bồi Hồi Nhớ Ai

Tâm hồn rung động lao xao
Khổ sao tôi cứ vẩn vơ nhớ nàng
Ngọt ngào như trái cam vàng
Thơm tho mùi bưởi trái hồng chiều thu

Chùm Thơ Tình Dài 94




Đợi Chờ Trăng Lên
tặng NS Thanh Ngân

Chờ vầng trăng cổ độ
Tâm tánh tự trời sanh
Thiên thu sầu vạn cổ
Trí huệ đức sinh thành

Chùm Thơ Tình Dài 93




Tôi Xin Viết Lời Cảm Tạ
tặng các ca sĩ cải lương vọng cổ ngâm thơ

Tôi xin viết bài thơ ưu ái
Tặng những người em gái quê hương
Miền Nam mảnh đất xa thương
Chiều lam sương khói thê lương não nùng…

Bình Giảng Hai Bài Thơ Của Lu Hà Được Thu Hà Diễn Ngâm Phần 8



(Lời Hứa Hẹn, Anh Lại Trở Về)

Thu Hà ngâm hay lắm. Anh sẽ bình giảng cả hai bài thơ em ngâm rất ý nghĩa. Qúa khứ và hiện tai.
Hiện taị là bài thứ nhất tri ân em cô Thu Hà ngâm thơ anh. Nên có tựa đề :“ Lời Hứa Hẹn“. Ai hứa hẹn? Thu Hà. Hứa hẹn với ai? Anh thi sĩ Lu Hà.  Hứa hẹn cái gì? Ngâm thơ.

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 7



( Hương Say Nửa Vời, Én Giục Nàng Xuân, Lưỡi Tầm Sét)

Thật là thú vị không ngờ ngâm thơ Tao Đàn lại có dip nở hoa kết trái rầm rộ như lúc này, ngay trên mạng Facebook. Thiết tưởng đây cũng là dịp để cho người Việt Nam nói chung và người Việt hải ngoại nói riêng có dịp tiêu dao , tiêu khiển,