Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 81
Ân trạch chi bẽ bàng hủ bại
Mỉa mai thay quan lại nhiễu nhương
Minh triều tàn lụi kỷ cương
Từ nghe lời vợ chán chường tinh binh
( ngonlualong.blogspot.com ) Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 81
Ân trạch chi bẽ bàng hủ bại
Mỉa mai thay quan lại nhiễu nhương
Minh triều tàn lụi kỷ cương
Từ nghe lời vợ chán chường tinh binh
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 71
Đêm trăng sáng thanh bình dào dạt
Điệu nghê thường bát ngát hương lân
Giai nhân tài tử xa gần
Xôn xao ngoài cửa tần ngần minh tinh
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 61
Hoạn Thư rường bớt cau có mặt
Một mũi tên bắn nát đôi chim
Hồng mao cũng đã nhấn chìm
Vào vành hoan lạc im lìm phòng the
gồm những bài khổ dài trên 24 câu
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 51
Lời ngọt sớt mặn mòi cá nước
Vợ chồng ngâu mực thước mấy ai
Đèn khuya tỏ rạng nét ngài
Thú quê vườn tược hoa cài bướm say
gồm những bài khổ dài trên 24 câu
Tài Mệnh Tương Đố
cảm xúc thơ Nguyễn Du bài 41
Bao mánh lới chả cheo mèo mỡ
Lường gạt người đào mỏ kiếm ăn
Tỉnh bơ chẳng chút băn khoăn
Bốn mùa thư thả nhọc nhằn với ai?