Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Chùm Thơ Tình Ngắn 75



Nuối Tiếc Làm Chi?
hoạ thơ Hương Nguyên: Ký Ức

Ký ức gửi trong mỗi vận thơ
Từng đêm trằn trọc nỗi mong chờ
Lối mòn sỏi đá còn thương nhớ
Ngõ hẻm bờ ao vẫn ngẩn ngơ
Mới biết xa nhau trăng khổ lắm
Phòng không hoang vắng nguyệt bơ thờ
Lời thề dạo đó theo mây gió
Nuối tiếc làm chi đoạn chỉ tơ...!

Chùm Thơ Tình Ngắn 74



 


Nụ Hôn Hững Hờ

Anh hôn em lên trán
Nụ hôn sao mà chán
Mây gió lạnh hững hờ
Đôi mắt nhìn ngao ngán...

Chùm Thơ Tình Dài 75



Hồn Người Thổn Thức

"Thấm thóat ba thập niên
Biển vẫn còn chờ đợi
Tình mặn nồng còn đây
Nhưng người đã xa rồi"

Chùm Thơ Tình Dài 74



Cõi Chiêm Bao

Em vẫn đẹp như xưa
Dáng thiên thần thướt tha
Để lòng anh tưá máu
Năm tháng buồn mưa sa...

Sầu Hận Từ Ly Muôn Cõi Trần Gian



Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Từ Ly ...

Ta hờn ghét hận kẻ tình si
Tủi phận vì sao mãi khắc ghì
Hạ mãn thầm yêu hồn cứ phỉ
Thu tàn cảm ái dạ hoài ghi
Phù vân nguyệt lãm cùng tương ý
Bạc kiếp thuyền du cũng bởi vì
Chốn ảo nên giờ xa ngõ mị
Quân tùng sở khách nghẹn từ ly ...

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Dòng Thơ Trường Ca Chùm 16



Trường Ca Bổn Phận Trách Nhiệm Và Nghĩa Vụ Làm Người
Cảm đối trường ca cập thời của Paul Nguyễn Hoàng Đức phần 3

Cả quần thể thủy cung lố nhố
Ễnh ương gìa bạnh cổ phồng mang
Đúng như vậy, nhưng ngai vàng
Công dân chư tướng sẵn sàng nghe không?