Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Thơ Tình Chùm 23

Anh Ru Em Ngủ Cho Say

Anh ru em ngủ cho say
Quên đi phiền muộn tháng ngày đắng cay
Quên bao ảo não u hoài
Nỗi niềm ân oán cõi đời khổ đau
Đưa em vào bến ngân hà

Chùm Thơ Tình Ngắn 23

 



Đoạn Trường Còn Ghi

Toàn thân bốc lưả liên miên
Bỗng dưng nhớ lại cơn điên ái tình
Đêm qua dưới khoảng trời xanh
Cùng đàn tiên nữ bồng bềnh men say

Chùm Thơ Tình Dài 23


Nhớ Em

Anh vẫn nhớ đến em
Giấc ngủ cứ chập chờn
Bóng hình em nhè nhẹ
Dưới hàng hiên chưá chan

Đôi Điều Tâm Sự Về Một Bài Thơ Tình

Chỉ Một Mình Em

Thưa rằng em chỉ một mình
Trước sau ưu ái chân tình với anh
Thơ anh như lá trên cành
Phun châu nhả ngọc long lanh ánh hồng

Đêm...




Thơ Mai Hoài Thu

Đêm... một tiếng thở dài não nuột buông ra từ miệng một cô gái còn rất trẻ. Đêm cuả nàng không phải là những đêm cuả vũ nhạc, dạ hội sập xình với những điệu nhảy cuồng loạn, điên dại, những khói thuốc cuồn cuộn,

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 17





Tình Yêu Hoang Dại

Tạo hóa đã sinh ra muôn loài. Loài nào cũng có hai giống đực cái, quấn quít bên nhau thành đôi lưá cả. Ta thấy chim phượng hoàng, chim thư cưu hai con đực cái ân ái với nhau cho đến suốt đời để làm ví dụ. Đối với con người thì

Thơ Tình Chùm 22





Bóng Nước Soi Hình

Thơ như bóng nước soi hình
Cho ai trải tóc như mình thấy nhau
Tâm hồn gửi với trăng sao
Dập dềnh sóng nước la đà trời xanh
Bút hoa mượn nét tâm tình
Chân trời lữ khách bồng bềnh men say

Thơ Tình Chùm 21

 
Nhớ Cánh Phong Lan

Thơ mãi mà anh chẳng chán sao
Bâng khuâng thoang thoảng bóng hồn xưa
Lưả lòng âm ỉ còn vương maĩ
Than cuỉ còn đâu  lúc xế chiều?

Chùm Thơ Tình Dài 22






Cái Hôn

Ra thế cái hôn quý thế ư?
Mà người quân tử vẫn sầu tư
Băn khoăn cho đến già đời nửa
Chỉ để nói rằng anh vẫn yêu

Yêu em mà laị chẳng nên hôn

Chùm Thơ Tình Dài 21

 



Nợ Trần Ai

Trong cái đầu bốc lửa
Ngùn ngụt những lời thơ
Trào ra từ cân não
Gào lên tình bao la

Tình yêu trốn ở đâu
Vướng trời mây phương xa

Chùm Thơ Tình Ngắn 22

Đoạ Đầy Canh Thâu
chuyển thể thơ Mai Hoài Thu : Dòng Đời Phù Vân

Trăng soi bóng gieo hình bến nước
Theo chân ai từng bước ngẩn ngơ
Nưả đêm mây gió lao xao
Thấy người thiếu phụ thả thơ lên bờ

Chùm Thơ Tình Ngắn 21

 
Đêm Trăng Sầu Biệt

Nhiều trăng quá cỏ xanh khoả lấp
Tuôn đầy vườn tràn ngập lối đi
Xôn xao hoa lá thầm thì
Gió hôn bóng nguyệt rầm rì sương rơi

Chia Sẻ Tâm Tình Cùng Mai Hoài Thu “ Đêm Sài Gòn “

 

“ …Em giờ nơi đâu trên miền đất lạnh?
Anh ở Sài Gòn, gió lộng trời cao...
Bao nhiêu năm qua, tóc đã úa màu,
Ta cứ ngỡ ngày mai mình gặp lại!... "

Đêm Đen Phải Cảnh Mưa Dầm


Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Cảnh Mưa Dầm ...

Mưa dầm gió chuyển sẫm trời đen
Trĩu nặng hồn ai cảnh tối đèn
Ảo não tim chùng nghe sáo thổi

Chùm Thơ Tình Dài 20



Chiều Buông Buông Phúc Xá

Tôi lại ngồi làm thơ
Tặng người em gái xưa
Ven bờ đê Phúc Xá
Cuả một thời xa xưa ......

Giòng sông cứ chảy hoài
Như bao nhiêu kiếp đời
Ngậm ngùi theo ra biển
Ánh hoàng hôn buông trôi

Chùm Thơ Tình Dài 19





Bâng Khuâng

Dạo ấy vì xuân chót nặng lòng
Bạc đầu vẫn chưả hết yêu thương
Thời gian thiên hạ ai già cả ?....
Tiếng trống đưa ma hết đoạn trường....

Chùm Thơ Tình Dài 18




Anh Là Kẻ Vụng Về

Câu truyện xưa đã qua
Như sương tan muà thu
Nay nghe em nhắc lại
Mà lòng anh xót xa

Chùm Thơ Tình Ngắn 20


Dậy Đi Em Đừng Nuối Tiếc

"Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc,
Một kiếp người chua xót với lệ khô..."
Thì đứng dậy em ơi tự nhủ
Muà xuân về đón gió tình thu...

Chùm Thơ Tình Ngắn 19





Đắng Cay Đời Lính Trẻ

Có anh lính trẻ đêm khuya
Người yêu bỗng nhớ đầm đìa giọt sương
Long lanh cung Quảng ngàn thương
Nghê thường vũ điệu bóng hồng tiên nga

Chùm Thơ Tình Ngắn 18


Đêm Nay Em Lại Nhớ Anh 
cảm tác từ tấm ảnh minh hoạ

Em ngồi ở bến sông Lô
Đợi anh chiều tối mà đò chưa sang
Vì sao ra sự nhỡ nhàng
Phải ông Lái muộn hay rằng quên em?

Thơ Tình Chùm 20


Tự than cho đời
      
Năm mới bâng khuâng gợn sóng lòng
Nỗi niềm sao tỏ với sông tương
Tuyết rơi dằng dặc hồn cô quạnh
Buồn tựa sông trôi lệ ưá dòng

Thơ Tình Chùm 19





Mộng Để Ngàn Sau

Ngày nghỉ thiu thiu một quyển thơ
Mỏi tay xem sách đã liu diu
Trời mây sa sẩm hồn bay bổng
Ô! Cõi dương trần quyến luyến sao?

Thơ Tình Chùm 18


Nỗi Lòng Đỗ Quyên

Khắc khoải chim về với gió xuân
Gọi người quân tử chốn xa xăm
Kiếp này chưa trọn như mong đợi
Đôi ngả dương trần dạ héo hon

Luận Về Tình Yêu Phần 16


Anh Hùng Đa Hoạn Nạn

Tôi đã khổ từ khi còn chưả sinh ra. Người ta bảo: Anh hùng đa hoạn nạn, hồng nhan bạc mệnh. Chưa sinh ra mà đã biết là số mình khổ ? Chỉ nghe kể lại, cha mẹ tôi lấy nhau rất sớm nhưng mẹ tôi vẫn chưa chiụ mãn nguyệt khai hoa.

Đà Lạt Tím Hoàng Hôn

Bình thơ Nguyệt Nhi

Rồi ngày ấy khi em tròn mười tám
Bóng hình nào đưa em tới hoàng hôn
Để rồi đây và sau này mãi mãi
Đọng lại trong em lưu luyến mối duyên đầu.

Cung Hờn…Thảm Sầu Thêm…


Bình thơ Giang Hoa Và Lu Hà

Cung Hờn....

Những buổi thu hè mộng giấc êm
Quỳnh hương tỏa dáng đợi bên thềm

Chuyện Bất Ngờ Thơ Xướng Họa


Hồn thơ đường thi của Hà lão phu tưởng lâu ngày gía băng bên chậu kiểng đặt ngoài cửa bệ sổ? Vì đã lâu vắng bóng khách làng chơi thơ đường ưng ý. Bỗng nhiên trên trời rơi xuống một thiếu phụ sương pha tuyết nguyệt thỏ thẻ bên tai: Lang quân ơi!

Chùm Thơ Tình Ngắn 17


Dạ Cổ Hoài Lang
cảm tác theo tâm trạng Trúc Mai Linh

Mai Linh chỉ thích cải lương
Mang mang niềm tục vấn vương ta bà

Chùm Thơ Tình Ngắn 16




Con Tim Vẫy Gọi
chuyển thể thơ Chinh Nguyên: Sau Cơn Mê

Đêm tao ngộ thiếp đi vào mộng
Sương chập chờn thấy bóng em về
Dìu nhau vào cõi đam mê
Đường vui quên nẻo trầm khê não nề

Chùm Thơ Tình Dài 17


Tiếng Vọng
tặng Susane

Anh đã ngoài hai mươi
Mà chưa một lần nào
Hưởng phút giây êm ái
Cuả tình thương dạt dào

Cuộc đời anh lênh đênh
Chiến tranh vùi dập anh
Nơi rừng thiêng nước độc
Tan tác bao mộng lành

Chùm Thơ Tình Dài 16

Trò Chơi Ái tình

Khi lòng anh trống rỗng
Thì em lại yêu anh
Một tình yêu dãy chết
Trôi theo dòng sông xanh

Cậy có tí nhan sắc
Tình người như lưỡi dao
Câu cá từ ba tháng
Cho muà thu u sầu

Thơ Tình Chùm 17


Nhớ Hẹn

Nhớ hẹn trong lòng dạ chẳng yên
Nưả thì muốn gặp nưả rằng quên
Tâm tình dang dở muà hoa đến
Luống thẹn chiều nay gió cảm phiền

Thơ Tình Chùm 16


Đôi Điều Nhắn Nhủ Cho Em

Trời nước Mỹ vẫn mây chiều bốn ngả
Hoa đưa hương và mưa gió thuận hoà
Em vẫn vui và kiêu hãnh tự hào
Là được sống để làm người tử tế

Luận Về Tình Yêu Phần 15


Tình Yêu Và Vật Chất

Chúng ta đang sống trong một thời đại cuả tốc độ và thông tin.Vài trăm năm trước đây ai cũng tin là trên mặt trăng có ả Hằng Nga vì trốn người chồng

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Luận Về Tình Yêu Phần 14

Định Nghĩa Tình Yêu

Đố ai định nghĩa được tình yêu? Tình yêu luôn là một bí mật của tâm linh. Nhưng người ta vẫn còn hy vọng, có thể giải mã được tình yêu bằng hàng vạn hàng triệu bài thơ ?

Làm thơ, nhất là thơ tình là một cuộc chơi của trí tuệ, cảm xúc và tâm linh. Người ta sinh ra, nếu quả thực có tâm hồn nghệ sĩ, thi sĩ, một thiên phú bẩm sinh mà trời đã ban cho, thì hãy giữ lấy trân trọng mà bảo quản lấy nó. Hãy dùng nó mà suy tư, mà miên man mộng tưởng làm đẹp cho đời.

Chia Sẻ Tình Thơ Cùng Nữ Thi Sĩ Mai Hoài Thu





Đã lâu lắm tưởng như tôi đã quyên bẵng đi Mai Hoài Thu, một cô em gái thơ rất dịu dàng đáng yêu thiết tha vô cùng. Thơ Thu, tâm hồn, lời thơ thỏ thẻ tâm tình của Thu đã trở thành những lời hát ru trong những đêm trường mộng tưởng huyền hoặc của tôi.

Chí Nam Nhi Và Bả Công Danh Hư Ảo

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Vó Ngựa ...

Đường xa vạn nẻo trút cơn sầu
Vó ngựa chân dừng giữa bể dâu
Đứng giữa thôn làng quay cổ lại
Nhìn ngang thục nữ bước qua cầu
Cương ghìm tráng sĩ tay cầm nỏ
Mũ chếch anh hùng mặt trổ râu
Hảo hán ngơ về nơi đã hẹn
Tình xưa nghĩa ấy mộng duyên đầu …

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 13


Tình Yêu Là Sự Phối Cảm

Tình yêu là một sự phối cảm giữa hai giống đực và cái. Một tình yêu mộc mạc hoang sơ nhưng trung thành nhất vẫn là tình yêu của loài vật. Hai con rắn độc chung

Thơ Tình Chùm 15


Món Nợ Ân Tình
          
Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương
Hỏi ông nguyệt lão có nhầm không?
Xe duyên xoát lại coi trần thế
Bao kẻ tình chung khóc đoạn trường

Mấy chục năm rồi vẫn sầu tư
Hỏi người thiếu phụ tuổi xuân hoa
Đoá lòng nở rộ thơm non trái
Cho kẻ tình xa thoả nỗi sầu?

Thơ Tình Chùm 14


Cái Hôn

Ra thế cái hôn quý thế ư?
Mà người quân tử vẫn sầu tư
Băn khoăn cho đến già đời nửa
Chỉ để nói rằng anh vẫn yêu

Chùm Thơ Tình Ngắn 15


Con Đường Bụi Hồng

Vó câu khấp khểnh xa xôi
Con đường hun hút rã rời lòng tôi
Tiễn đưa chỉ một đoạn thôi
Chia ly biền biệt lệ rơi đôi hàng…

Chùm Thơ Tình Ngắn 14


Cớ Sao Em Lại Bỏ Đi?
tặng ca sĩ Lệ Hải

Cớ sao em lại bỏ đi
Nỗi lòng chăng chớ thầm thì xót xa
Xa xôi tiếng nấc nhạt nhoà
Thương em giọt lệ chan hòa máu tim

Nghẹn ngào như dấu chân chim
Ngân hà vằng vặc trăng chìm đáy sông
Nôn nao sóng vỗ biển lòng
Tạ ơn thiên chúa má hồng còn đây

Chùm Thơ Tình Dài 15


Nhớ cánh Phong Lan

Thơ mãi mà anh chẳng chán sao
Bâng khuâng thoang thoảng bóng hồn xưa
Lưả lòng âm ỉ còn vương mãi
Than củi còn đâu lúc xế tà?

Chùm Thơ Tình Dài 14

 



Lầm Lỡ

Lầm lỡ cho nên chuyện đã rồi
Trái tim yêu dấu cuả lòng tôi
Bao nhiêu năm tháng hằng mong đợi
Em vẫn nhởn nhơ lạc cuối trời

Câu Chuyện Trên Mạng Facebook Về Một Bài Thơ Tình





Nhớ Thương Quá
cảm xúc về tấm hình của Hiền Châu

Con hạc trắng hai chân thẳng đứng
Toàn thân cò cưng cứng mê man
Thiên nhiên xao xuyến nồng nàn
Hồn mây ngây ngất non ngàn dặm khơi...

Cảnh Rừng Lạc Lối Hồn Say

Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà


Cảnh Rừng ...

Rừng thưa cảnh sắc đẹp ai ngờ
Cõng hạc bay về tuyết ngẩn ngơ
Dạo cảnh phù vân đầy khói lãng
Vườn liêu tựa áng đỉnh lam mờ
Bao mùa cỏ úa chờ sau bãi

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 10


Thất Tình Chưa Hẳn Là Bất Hạnh

Thất tình chưa hẳn là bất hạnh, vậy thì là cái gì? Là niềm vui hạnh phúc chăng? Luận đề tưởng như mâu thuẫn vì đã không phải là bất hạnh là niềm vui và hạnh phúc thì

LUẬN VỀ TÌNH YÊU PHẦN 9


Thất Tình Có Khi Lại Là May Mắn

Câu hỏi đặt ra:Thất tình chưa hẳn là bất hạnh, có khi còn là một điều may mắn hạnh phúc?

Chùm Thơ Tình Ngắn 13




Cô Gái Trên Thảm Hoa

Nàng nằm trên một thảm hoa
Thơm mùi tím huế la đà muà xuân
Xinh tươi như một thiên thần
Lim dim đôi mắt bình an một ngày

Chùm Thơ Tình Ngắn 12


Bồi Hồi Lòng Ai
tặng Nữ Sĩ Thi Nguyên

Hằng Nga trăng chín cho ai
Đêm nay đi ngủ sáng mai méo rồi
Tội anh chàng Cuội trên trời
Cớ sao bóp méo cho đời buồn thiu?