Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Thơ Tình Chùm 599

 

Thú An Nhàn

họa thơ Lâm Như Hoa: Mộng Thiên Thai

 

Bức tranh thủy mạc sếu từng đàn

Gạt bỏ sầu vương cảnh dối gian

Thục nữ bơi thuyền hồ nước vắng

Thi nhân nhặt lá suối thu tàn

Mong manh kiếp phận hồn thơ gọi

Hiu hắt duyên tình mộng thở than

Thổn thức hoài chi đời khổ ải

Lều tranh sơn dã thú an nhàn

 

20.4.2015 Lu Hà

 

 

 

Oan Trái Rập Rình

chia sẻ tâm tình cùng Hiền Châu

 

" Biết rằng ngang trái rập rình

Mà sao tim vẫn khát tình điếng đau! "

Dù cho cho cây cỏ nát nhàu

Đá vàng phai nhạt bạc màu nắng mưa

 

Lửa tình tro thật tàn chưa

Nỉ non đàn hạc sao vừa lòng nhau

Soi gương môi ướt thắm màu

Nụ hôn dàn dụa canh thâu nghẹn ngào

 

Đêm đông sóng vỗ dạt dào

Chân trời xa tít biển gào anh ơi!

Trong mơ hoa nhoẻn nụ cười

Yến oanh dan díu lả lơi suối đào

 

Chập chờn bướm trắng nôn nao

Bông hồng ngỏ nhụy ứa trào mật ra

Dòm song đôi mắt Hằng Nga

Dõi trông hạ giới mặn mà ái ân

 

Mong chi kết bái Châu Trần

Phũ phàng duyên phận tần ngần châu sa

Bâng khuâng kìa giải ngân hà

Thần Nông đội mũ biết là chia ly!

 

21.4.2015 Lu Hà

 

 

 

Nghiệt Duyên Oan Trái

chia sẻ cảm xúc với Hiền Châu bởi chữ nghiệt duyên

 

Tình em oan trái đắng cay

Phải đâu duyên nghiệp đọa đày thân em

Trần ai nghiệt ngã nhá nhem

Thói đời bạc bẽo khóa rèm trăng suông

 

Bướm ong suồng sã buông tuồng

Vào ra sớm tối mênh mông biển sầu

Trải bao giông tố bể dâu

Vườn xuân héo úa mái đầu tương tư

 

Giai không tứ đại chân như

Dòng sông tình ái lừ đừ cá bơi

Sóng lòng cuồn cuộn tơi bời

Trái tim rực lửa chơi vơi cuối trời

 

Nhớ thương nhiều lắm anh ơi!

Thơ anh dàn dụa lệ rơi đôi hàng

Thắt lưng dải yếm sang ngang

Hoàng hôn hờ hững ngỡ ngàng chiều đông

 

Nôn nao hương nhụy sắc hồng

Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô

Bích Câu kỳ ngộ điệp hồ

Non thần đỉnh giáp nhấp nhô bướm đào!

 

21.4.2015 Lu Hà

 

 

 

Gánh Tình Oằn Oại Tả Tơi

cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu

 

“ Bão đời oằn nặng hai vai

Sao tim than ngắn, thở dài thâu canh

Bứt hoa đau đớn lá cành

Sầu riêng nén bỏ , trao anh nụ cười...“

 

Ô hay ảo ảnh trăm nơi

Hai ta như cánh chim trời chơi vơi

Gánh tình oằn oại tả tơi

Liêu xiêu cất bước lệ rơi đôi hàng

 

Yến oanh thỏ thẻ dịu dàng

Vỗ về an ủi hỡi nàng Hiền Châu

Quản chi mưa nắng dãi dầu

Cung đàn dìu dặt nương dâu bến đò

 

Vẳng nghe như tiếng ai hò

Lá thu rơi rụng chuyến đò trần ai

Lu Hà lạc lối thiên thai

Suối thơ róc rách liễu đài sông Tương

 

Nghẹn ngào nửa mảnh trăng sương

Xôn xao ong bướm qua tường gió đông

Náu thân chùm kín chăn bông

Gối loan thấm ướt giọt hồng ly tao

 

Song hương để ánh trăng vào

Trái tim rạo rực thì thào chàng ơi!

Phong sương tuyết vận tìm nơi

Sóng lòng ngây ngất lả lơi nụ cười!

 

20.4.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Lắt Lay Bóng Người

cảm xúc từ 2 câu thơ của Hiền Châu

 

"Ước làm Cuội dưới gốc đa

Ngàn năm kề cận Hằng Nga ru tình"

 

Tình yêu đắng cấp em ơi!

Cuội kia đen đủi hỡi người đằng la

Ngàn thu ngồi dưới gốc đa

Nhìn về hạ giới gọi cha ồi ồi!

 

Hằng Nga ánh mắt xa xôi

Vén mây thi sĩ nổi trôi bến nào

Thuyền tình rẽ sóng ly tao

Phong trần cát bụi nghẹn ngào gió trăng

 

Vân Anh thanh thoát tuyết băng

Lam Kiều chày ngọc Bùi Hàng ngẩn ngơ

Hôm nay nào có ai ngờ

Thả dòng lá thắm tình thơ Lu Hà

 

Một mình ấp bóng gương nga

Hiền Châu thổn thức la đà bướm bay

Chập chờn nửa tỉnh nửa say

Mây hồng bảng lảng lắt lay bóng người

 

Hàng hiên lã chã mưa rơi

Nửa vòng trái đất lả lơi xuân tình

Thương con tinh vệ tìm hình

Đại dương sóng vổ hành tinh sương mờ

 

Năm canh được một giấc mơ

Nhìn đàn kiến lửa thẫn thờ Nam Kha

Vu Phần ngán cõi sa bà

Xót xa duyên nợ Nại Hà dìu nhau!

 

20.4.2015 Lu Hà

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét