Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

Thơ Tình Chùm 576

 

Duyên Nợ Tơ Vương

hoạ thơ Lâm Như Hoa: Ngắm Tường Vi

 

Mồng tám tháng ba hỏi tử vi

Càn khôn thày tính số ra gì

Hồng đào đôi trái tình phu phụ

Môi thắm cành xuân nghĩa bách di

Thứ lữ tha phương lòng tưởng nhớ

Cô thôn cố quận dạ minh thi

Một mai thỏa cánh bằng tung gió

Tha thiết phượng loan đậu gốc si

 

8.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Lạc Bến Mơ

hoạ thơ Lâm Như Hoa

 

Mồng tám tháng ba mộng vẩn vơ

Bâng khuâng hồi tưởng kiếp bơ thờ

Một hình cung quế xa vời vợi

Nửa mảnh vầng trăng ngóng đợi chờ

Thăm thẳm thuyền say hồn cát sĩ

Mênh mông biển động  cánh buồm thơ

Xôn xao hoa bướm năm châu lục

Dào dạt tình ca lạc bến mơ

 

8.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Châu Về Hợp Phố

cảm xúc dào dạt khi đọc thơ tình của Hiền Châu

 

Thơ rạo rực nóng bầu nhiệt huyết

Em làm anh da diết yêu thương

Đạp rào xô cửa như thường

Chăn loan gối phượng tình trường là đây

 

Đêm thanh vắng vui vầy non nỉ

Màn bát tiên lạc hỉ giường mây

Thiên thai hồn lạc ngất ngây

Cung đàn dìu dặt chén đầy chén vơi

 

Rượu cứ rót lả lơi cành liễu

Nàng tiên nga yểu điệu thiết tha

Mấy khi đắm đuối sơn hà

Suối reo róc rách câu ca khúc hò

 

Ồ lạ nhỉ thập thò bóng nguyệt

Dòng sông tương thân thiết yêu chiều

Một nền Đồng Tước xuân kiều

Cái oanh thỏ thẻ mĩ miều đào non

 

Ôi cảnh giới hồng son lả lướt

Cõi trần gian sướt mướt em ơi!

Giọt sương lã chã tuôn rơi

Châu về Hợp Phố hỡi người thi nhân!

 

9.3.2015 Lu Hà 

 

 

 

 

Nũng Nịu Đòi Thơ

viết tặng Gina Nguyen

 

Xôn xao mồng tám tháng ba

Có nàng tiên nữ lân la hỏi rằng:

Dạo này chàng có khỏe chăng?

Mà sao thiếu vắng thiên đàng mộng mơ

 

Cớ sao phây búc hững hờ?

Thiếp đang buồn bã bên bờ đợi thơ

Cánh chim lạc nẻo huyền mơ

Sông Tương vò võ ngẩn ngơ bóng chiều

 

Hàng cây long não tiêu điều

Xót xa cảnh ngộ liêu xiêu mảnh hồn

Chập chờn cành liễu bồn chồn

Nhớ chàng thi sĩ biển cồn sóng dâng

 

Nỗi niềm trằn trọc bâng khuâng

Gối loan tầm tã thâm quầng canh thâu

Đoạn trường giông bão bể dâu

Vườn xuân héo úa dãi dầu nắng mưa

 

Bần thần từ sáng đến trưa

Thời gian bạc bẽo chẳng chừa tha ai

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

Nửa vòng trái đất u hoài thở than!

 

Vẳng nghe khúc nhạc cung đàn

Phượng cầu Tư Mã , chứa chan mây ngàn

Trách chi Nguyệt Lão thế gian

Chỉ hồng duyên lỡ hương tàn khói bay!

 

8.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

Ngậm Hờn Xứ Xở

viết tặng Lâm Như Hoa

 

Chiều nay em ngắm tường vi

Hoàng hôn bảng lảng rầm rì thông reo

Đăm chiêu gió hú ngặt nghèo

Hoa lòng héo úa cheo leo đỉnh đồi...

 

Ngâm nga lữ khách mãi thôi

Phù du bèo bọt nổi trôi bến tình

Thịnh đường thi hứng chúng mình

Câu ca lục bát bướm xinh vọng hồn...

 

Cây si hàng liễu bồn chồn

Mơ màng xao xuyến nụ hôn năm nào

Sen vàng hương nhụy nôn nao

Non sông xứ xở ly tao ngậm hờn...

 

Xa xa cánh nhạn dập dờn

Chòm mây bàng bạc chập chờn biển Đông

Điên cuồng bão tố chất chồng

Con thuyền biền biệt mênh mông sóng cồn...

 

Nào ai có biết em buồn

Vì sao chăng hỡi lệ tuôn đôi dòng

Giáo đường ngọn nến song song

Dương cầm thánh thót cõi lòng bi thương

 

Dẫu lìa ngó ý còn vương

Tơ tằm cái kén quê hương nghẹn sầu

Trăng suông nhỏ giọt trên đầu

Mình em lững thững chân cầu sương rơi!

 

8.3.2015 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét