Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

Chùm Thơ Tình Ngắn 256

 

 

Say Xưa Giấc Nồng

Cảm hứng với  clipTuyết Anh Vân hát

 

Mùa xuân Di Lặc hoa cười

Tiếng oanh thánh thót cung trời ngẩn ngơ

Hồn tôi lạc bến hoang xơ

Sóng dâng thổn thức đôi bờ đại dương

 

Nôn nao tuyết hạnh dặm trường

Trần gian lầm lũi vấn vương u hoài

Tóc mây lõa xõa nét ngài

Kinh cừu lông trắng thiên thai ảo huyền

 

Trữ La gặp gái thuyền quyên

Đào Công xao xuyến tơ duyên kiếp nào?

Tuyết Anh Vân, lả lơi chào

Phải chàng cát sĩ dạt dào tình thơ

 

Bấy lâu mong ngóng đợi chờ

Lu Hà ngây ngất giấc mơ hải hồ

Đoái thương dương liễu cam lồ

Tây Thi phảng phất nhấp nhô bướm hồng

 

Dìu nhau lên nẻo non bồng

Thiên đình thảng thốt mây rồng tuôn mưa

Bàn dân thiên hạ hay chưa

Thanh mai trúc mã say xưa giấc nồng.

 

3.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Mười Hai Con Giáp

Tâm sự với Nguyễn Mười

 

Hỏi chi con giáp anh ơi!

Vần xoay Hoàng Đạo trắng trời lệ rơi!

Mười hai cung thất kiếp người

Nghìn sao tinh tú nghẹn lời nước non

 

Mảnh mai cành liễu héo hon

Duyên tình nặng gánh lối mòn trần gian

Ngược xuôi bốn bể khóc than

Nửa vòng trái đất quan san mịt mù

 

Hàng phong thổn thức vi vu

Cung đàn dang dở âm u suối vàng

Đi đâu cánh hạc mơ màng

Hồn Cha phách Mẹ khói nhang sụt sùi

 

Có chàng cát sĩ ngậm ngùi

Thương nàng hiếu thảo lui cui một mình

Thơ say nửa chén tâm linh

Đêm buồn hiu quạnh bóng hình sầu tang!

 

Xót đau sợi chỉ xích thằng

Vì sao ra nỗi thiếp chàng biệt ly

Màn the gối lụa nhung y

Phù du bèo bọt kinh kỳ mờ xa…!

 

31.1.2017 Lu Hà

 

 

 

Chia Sẻ Tâm Tình

Cảm hứng khi đọc 8 câu thơ đường của Giang Hoa

 

Dậu về thân sẽ ra đi

Khỉ gà bịn rịn thầm thì nhỏ to

Mong sao cái vạc thằng cò

Tép tôm no đủ hết lo là mừng

 

Xôn xao cờ phướn tưng bừng

Cây nêu tràng pháo núi rừng râm ran

Nghẹn ngào non nước giang san

Chồi đâm lộc nảy nồng nàn thiết tha

 

Trông lên còn mảnh trăng ngà

Chẳng ai dám gọi Hằng Nga tủi hờn

Sáng soi biển cả đòi cơn

Núi sông trùng điệp chập chờn bướm hoa

 

Nhạc vàng tấu khúc thái hòa

Sương rơi lã chã nhạt nhòa xóm thôn

Cầu cho qủy đói cô hồn

Khói nhang xôi oản mây đồn ải xa

 

Ơn trên Thánh Mẫu nước nhà

Cam lồ dương liễu Phật Bà quán âm

Lạc Hồng nòi giống tình thâm

Tinh cầu đùm bọc động tâm nhân loài !

 

29.1.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Lệ Chẳng Vơi

Họa thơ Phi Anh: Cố Nhân

 

Thơ thẩn ngắm trăng ngóng cổng trời

Trúc mai hiu hắt giọt sương rơi

Hằng nga chẳng đoái hoài nhung nhớ

Vệ nữ la cà khắp chốn nơi

Lưng khọm vào ra tàn muội bám

Tơ lòng co quắp khói lam rời

Nửa đời sầu tủi ôm đàn khóc

Gió Sở mưa Lào lệ chẳng vơi!

 

5.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Mộng Hồ Điệp

Cảm dịch thơ Đinh Hùng: Bướm Xuân

 

Em về cùng với bướm hồng

Xinh tươi huyền diệu mênh mông cánh đồng

Nụ cười rạng rỡ trên không

Gửi lời nhắn nhủ dòng sông quê mình

 

Bâng khuâng đôi cánh thần linh

Em đi vàng võ hành tinh tủi sầu

Thương ai dầu dãi mái đầu

Hai hàng dư lệ chân cầu thở than

 

Bình hương muội bám tro tàn

Đêm đông rầu rĩ non ngàn biển khơi

Nửa hồn lạc lõng chơi vơi

Thuyền trăng mất lái ở nơi cuối trời

 

Xót xa cho những mảnh đời

Đôi chân lầm lũi đầy vơi gánh tình

Điệp hồ mộng ảo lung linh

Tơ hồng ràng buộc thiên đình em ơi!

 

Hoàng hôn lã chã sương rơi

Ngẩn ngơ nuối tiếc bướm trời ly tao

Yến anh thổn thức nghẹn ngào

Bình minh le lói lao xao tiếng gà!

 

4.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Lạc Bến Hoang Sơ

cảm hứng với clip của Tuyết Anh Vân

 

Hồn tôi lạc bến hoang sơ

Ở trên phây búc mà ngơ ngẩn tình

Vần xoay khúc nhạc hành tinh

Thiên thần vệ nữ lung linh ráng hồng

 

Bướm hoa ngào ngạt thiên bồng

Cung đàn thánh thót mênh mông sóng trào

Đại dương xa cách rì rào

Mùa xuân Di Lạc nghẹn ngào gió mây

 

Phật Bà Thánh Mẫu Cô Thầy

Thương đàn con trẻ thơ ngây nồng nàn

Dù cho cách trở quan san

Trái tim cộng hưởng chứa chan sóng lòng

 

Sông Tương nước chảy chung dòng

Cố hương xa cách long đong hải hồ

Xót xa hải ngoại cơ đồ

Tự do đôi cánh nhấp nhô trắng trời

 

Nhìn đàn chim hạc chơi vơi

Dập dìu xứ lạ lệ rơi đôi hàng

Chuông Chùa Phú Hậu ngân vang

Tiếng gà Đinh Dậu mơ màng giai nhân

 

4.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Trái Tim Em

Cảm hứng thơ 7 chữ của Đinh Hùng: Bài Ca Hạnh Ngộ

 

Trái tim trinh nữ hiến dâng

Hồn mây phiêu lãng mấy tầng không gian

Hương say phấn mộng nồng nàn

Hàng cây phượng vĩ chứa chan ái tình

 

Đường làng ghi chuyện đôi mình

Cầu ao giếng nước lung linh ráng hồng

Vườn đào xuân đã trổ bông

Thề non hẹn biển vợ chồng keo sơn

 

Nỡ sao giông bão tủi hờn

Đêm đông côi cút đòi cơn lửa lòng

Điệp hồ cánh én long đong

Bóng em biền biệt xuôi dòng sông Tương

 

Bỏ anh lưu lạc bốn phương

Ngược xuôi bươn bả dặm trường trần ai

Sài Gòn bi lụy gót hài

Thăng Long hoài cổ áo dài Hà Đông

 

Vi lô ngọn cỏ trên đồng

Sương rơi lã chã bềnh bông ly tao

Dưới giàn thiên lý nghẹn ngào

Sa châu nguyệt lạnh má đào Hằng Nga.

 

3.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Khói Siêu Thăng

Họa thơ Giang Hoa: Mảnh Trăng

 

Sông tình dan díu với nàng trăng

Biển ái cuồng si vỡ mộng hằng

Rền rĩ đêm thâu sầu thỏ bạch

Xót xa ngày dãi lạnh lòng băng

Trách người xạ thủ dương cung bắn

Oán kẻ vô tâm cánh đại bằng

Lỡ bước trần gian mây lãng tử

Lò hương thảm thiết khói siêu thăng

 

4.2.2017 Lu Hà

 

 

 

Nghẹn Lời Nước Non

Cảm hứng thơ Đinh Hùng: Hoa Rơi Yên Ngựa (Thủy Mặc I)

 

Suối róch rách gập ghềnh vó ngựa

Rừng thâm u lã chã tuyết sương

Yên cương cát bụi dặm trường

Vầng trăng vàng võ vấn vương u hoài

 

Nghe nức nở bi ai vượn hú

Lòng quặn đau tiếng cú rụng rờn

Trái tim gía lạnh từng cơn

Lửa tình đò vắng chập chờn sao sa

 

Hoa soan trắng ta bà khổ hạnh

Rắc mái đầu biết tránh về đâu

Nại Hà lỡ đến chân cầu

Thuồng luồng cá sấu giọt châu rã rời

 

Đi hay ở lẻ loi do dự

Bóng hình ai nhung nhớ nửa đời

Hồn ma trinh nữ chơi vơi

Cung đàn dang dở nghẹn lời nước non

 

Thương ngõ trúc héo hon rặng liễu

Mảnh vườn xưa như thiếu bàn tay

Vào ra tựa cửa lắt lay

Đôi chân lẩy bẩy chuỗi ngày chờ mong…!

 

2.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

Trước Gío Đông

Họa thơ Giang Hoa: Chiều Trên Sông

 

Ông lão buồn sao cái tổ tông

Xôn xao cò vạc cũng lên đồng

Ăn sương vội vã đồi hoang dại

Sủi bọt mơ màng khúc uốn cong

Sông nước bóng hình rùng rợn qúa

Biển hồ sóng vỗ cánh buồm ròng

Bát cơm manh áo ngồi câu cá

Hiu hắt mảnh đời trước gió đông

 

6.2.2017 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét