Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Chùm Thơ Tình Ngắn 249

 

Gió…

hoạ thơ Giang Hoa: Mưa…

 

Bãi biển hoang vu sóng trập trùng

Triều dâng thấm đẫm giọt sương thung

Hoàng hôn ảo não ven sườn núi

Ảo giác buồn thiu khắp một vùng

Ớn lạnh đường xưa hương khói tỏa

Bâng khuâng lối cũ lạc mê cung

Mênh mông cỏ dại đàn rầu rĩ

Gió thoảng hồn trinh lỡ phím chùng…

 

4.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trái Tim Rỉ Máu

Cảm tạ Trần Thu Hà ngâm thơ

 

Em ngâm trái tim anh rỉ máu

Giọt tuôn trào lã chã sương mai

Nghẹn ngào tâm sự khứ lai

Ba sinh hội ngộ giao đài giăng tơ…

 

Mừng sinh nhật trăng thơ huyền ảo

Vườn liễu thanh lảo đảo hồn mây

Khói say tình mộng ngất ngây

Cung đàn muôn điệu vui vầy đêm thâu...

 

Rượu cứ rót sa châu hạc lỷ

Gối loan bồng ý vị trúc tre

Đêm đông rạo rực hơi chè

Lò hồng thêm củi đê mê lửa lòng

 

Dòm song cửa thong dong gió thoảng

Chị Hằng Nga ngồi ngóng trần gian

Vén mây xao xuyến vô vàn

Nhà ai thơm ngát nồng nàn hương bay

 

Giọng cao vút canh chày vội vã

Giận thủy triều cò lả thuyền đưa

Hai vầng nhật nguyệt xong chưa

Đời như giấc mộng say xưa sóng đào..!

 

28.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Hành Tinh Giận Hờn

Cảm thức về đoản văn của Lý Lắc

 

Văn hay lắm hỡi nàng Lý Lắc

Lọ sầu rung khúc nhạc bi ai

Thê lương giọt lệ u hoài

Tình ca  hoa bướm tuyền đài vùi chôn

 

Khóc vệ nữ linh hồn phảng phất

Destiny chân thật bóng hình

Bụi hồng vương vấn ái tình

Than ôi vương quốc điêu linh tro tàn

 

Chàng hoàng tử nồng nàn công chúa

Bỗng giá băng tim đã khô cằn

Cõi lòng rỉ máu than van

Hành tinh bão lốc hợp tan giận hờn

 

Miền đau khổ cô đơn thảm khốc

Đoàn thất tình lê bước chân run

Nấm mồ hiu quạnh vấy bùn

Mối xông cỏ mục khói hun bụi mù

 

Tiếng ma gọi âm u đồng cỏ

Đom đóm bay cổ độ trăng chơi

Hồn trinh áo trắng lẻ loi

Bật cựời khanh khách rụng rời đêm khuya…!

 

28.11.2016 Lu Hà

 

 

Bướm Trắng Hương Thơm

Cảm đối họa với Hiền Châu: Giấu Cả Trời Đông

 

Bướm  trắng hương thơm dịu sắc huyền

Mảnh hồn trinh nữ mối lương duyên

Hoàng hôn hiu hắt con đò vắng

Hun hút hàng thông khách nhớ thuyền

 

Sóng vỗ mê man ánh nguyệt mềm

Chập chờn đom đóm quạ ăn đêm

Thấm ướt bờ mi sương lã chã

Tăm sôi cá lội luống sầu thêm

 

Mới đó mà nay đã cách xa

Ngược xuôi buôn bả khắp quan hà

Đôi vai nặng gánh tình mây gió

Thổn thức cung Hằng chiếc lá đa

 

Đông lạnh lòng băng dạ ngẩn ngơ

Giọt tương thánh thót bến hoang xơ

Phong trần sỏi đá mòn đôi dép

Ai biết rằng ai vẫn đợi chờ

 

Nghẹn ngào ngõ trúc hàng dâm bụt

Dừng bước còn đây khóm cúc tần

Cỏ dại lấn chen giun dế khóc

Bâng khuâng bếp lửa khói tro tàn…!

 

21.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Trái Chín Mía Lùi

Cảm hứng với Ery Nguyễn khi ngắm ảnh và đọc thơ: Trời Xuân

 

Em thơm như gióng mía lùi

Bài thơ trái chín bùi ngùi tim anh

Trời xuân ong bướm trên cành

Tham mùi mật ngọt chết đành chịu thôi…

 

Hương men trời tối mất rồi

Cánh hoa khép lại  than ôi giọt sầu!

Sương rơi ánh mắt bồ câu

Sen vàng bảng lảng chân cầu rêu phong

 

Trời cao có Chúa Quan Phòng

Sáng soi thấu tỏ nỗi lòng thi nhân

Vào ra tựa cửa bần thần

Trông mây ngóng nguyệt tần ngần Hằng Nga

 

Dòm song cửa sổ thiết tha

Phẩm tiên ngây ngất mượt mà làn da

Thì thào có phải đôi ta

Nửa đêm gà gáy canh ba mặn nồng

 

Phỉ nguyền phượng bế loan bồng

Vòng tay ôm ấp bóng lồng vách in

Trâm cài một cái làm tin

Tóc mây  dao cắt mắt nhìn đắm say !

 

27.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Bóng Hồng

Cảm hứng với Lý Lắc

 

Nôn nao bể tắm bóng hồng

Vắng teo tăm cá bống bồng đi đâu?

Trần gian trải đã mấy thâu

Thấy nàng tiên nữ mái đầu xanh xanh

 

Tóc mây búi tó củ hành

Thân hình trắng muốt mong manh trái đào

Trái tim thổn thức thì thào

Cửa lòng hé mở đợi vào ái ân

 

Đêm nay giấc mộng thiên thần

Bích Câu kỳ ngộ nửa gần nửa xa

Giơ tay quờ quặng thiết tha

Thôi đừng đi nữa bỏ ta một mình

 

Trót yêu thương bởi tấm hình

Triền miên vô thức hành tinh nghẹn ngào

Xinh tươi mật ngọt ứa trào

Toàn thân run rẩy dạt dào gió ôm

 

Gồng mình co quắp lưng tôm

Điệp hồ xao xuyến sao hôm dậy thì

Trăm năm mai trúc đền nghì

Thiên thu tình mộng rầm rì liễu thanh...!

 

27.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Đoạn Trường Biệt Ly

Cảm hứng với nàng Lý Lắc: Hương Hoa Trên Đất

 

Chìm trong ái dục sân si

Thấm mùi tang tóc rầm rì liễu hoa

Sương rơi lã chã nhạt nhòa

Rừng khô thấp thoáng kìa tòa thiên hương

 

Khổ đau tô thắm môi hường

Trải bao dâu bể nõn nường trắng tinh

Sợ rằng phụ bản thân mình

Ru hời ma nữ thần linh cảm sầu

 

Trần gian bạc bẽo mái đầu

Bụi hồng thổn thức chân cầu tơ vương

Đàn ai gảy khúc Vương Tường

Hồ xừ xang xứ đoạn trường biệt ly

 

Ta về nhặt mảnh nhung y

Gối loan ướt đẫm kinh kỳ mờ xa

Ngược xuôi trong cõi ta bà

Gánh tình nặng trĩu quan hà dặm băng

 

Than ôi! Mộng ước xích thằng

Ba sinh còn nợ thiếp chàng bơ vơ

Sông Tương cá lội lờ đờ

Lửa chài bến vắng đôi bờ đục trong…!

 

27.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Hỏi Hoa

Cảm hứng với Lý Lắc

 

Hoa đã nở cho tình chưa nhỉ ?

Trời đất say hoan hỉ cuộc đời

Hôm nay thấy nửa nụ cười

Nửa kia tê tái lệ rơi đôi dòng…!

 

Bao lần lã chã lòng cay đắng

Cánh hoa sầu dưới dạng trúc mai

Xanh xao tiều tụy nét ngài

Nào ai thấu hiểu khứ lai luân hồi…

 

Hạt bụi đỏ nổi trôi đây đó

Dòng sông Tương cổ độ trăng soi

Lờ đờ cá hết mặn mòi

Trách vầng nguyệt lạnh hẹp hòi ái ân…

 

Lời hẹn ước mây Tần gió Sở

Hạt mưa ngâu tan vỡ năm nào

Gió đông hun hút thì thào

Tro tàn lơ lửng nghẹn ngào giai nhân

 

Chàng cát sĩ bần thần đứng ngắm

Thấy hoa buồn thê thảm tuyết băng

Nôn nao sợi chỉ xích thằng

Kiếp nào toại nguyện tao khang hỡi trời…?

 

27.11.2016 Lu Hà

 

 

Khắc Khoải

Cảm đối thơ Ery Nguyễn: Đợi Chờ

 

Thôi đành mắc nợ tình em

Kiếp này cũng chịu buông rèm thở than

U hoài giọt lệ chứa chan

Mưa sa ướt bướm non ngàn bể sâu

 

Trải qua bao cuộc bể dâu

Trăng soi đầu ngõ chân cầu phượng rơi

Ngậm ngùi tăm cá chơi vơi

Cánh bèo phiêu bạt biết nơi nào tìm ?

 

Mây hồng bươn bả cánh chim

Châu buồn Hợp Phố biển dìm sóng xô

Nôn nao mộng ước Động Hồ

Xăm xăm bẻ khóa ô hô ái tình !

 

Thời gian cám dỗ thần linh

Làm sao trở lại bóng hình ly tao

Tiếng lòng thổn thức nghẹn ngào

Trái tim khắc khoải thì thào gió đông

 

Đợi chờ sông núi tang bồng

Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim thoa

Trâm cài mái tóc đuốc hoa

Đầm đìa gối hạc nhạt nhòa thâu canh…!

 

13.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

Tim Em

Cảm hứng với Lý Lắc: Trái Tim Con Người Có Bốn Ngăn

 

Tim em có đủ bốn ngăn

Ngăn đầu ấp ủ trở trăn u hoài

Than ôi giấc mộng giao đài

Bướm hoa ủ rũ trần ai não nùng

 

Thứ hai nhớ bách thương tùng

Dáng người quân tử trai hùng bơ vơ

Ngăn ba gía lạnh hững hờ

Cửa tình đóng mở dật dờ bóng mây

 

Rốt cùng thổn thức vơi đầy

Dư thừa giọt lệ hao gầy xác ve

Đêm nay nào có ai dè

Tim em nóng bỏng lửa hè giữa đông

 

Phòng the phượng bế loan bồng

Bởi chàng thi sĩ tơ hồng chỉ xe

Hồn em lạc nẻo sông mê

Dập dìu lên xuống tái tê thủy triều

 

Bình mình eo óc tiêu điều

Chăn sô gối lệch yêu chiều dở dang

Chùa chùa thảng thốt âm vang

Dùng dằng chẳng nỡ thiếp chàng chia ly!

 

26.11.2016 Lu Hà

 

 

 

Tình Yêu

Cảm hứng với Lý Lắc

 

Tình yêu linh dược thần tiên

Phút giây êm ái đào nguyên bướm hồng

Chim sa cá lặn trăng lồng

Bóng cây thầm lặng cánh đồng ma chơi…

 

Ba đường lầm lạc chơi vơi

Mê man ngũ uẩn tả tơi mảnh hồn

Dương tà đợi bóng hoàng hôn

Làn da mềm mại nụ hôn ngọt ngào…

 

Thiên thai lối mộng trúc đào

Động hồ hé mở hoa chào gió đưa

Năm canh thuê thỏa đã chưa

Cung đàn dang dở sao vừa lòng nhau..

 

Thiên đàng hỏa ngục trước sau

Tu là cội phúc tình sầu dây oan

Ứa trào giọt lệ khóc than

Hoang vu bóng tối trần gian lạnh lùng

 

Ngậm ngùi hai chữ thủy chung

Dập dờn đom đóm chập chùng sóng rên

Trai hùng thục nữ tơ duyên

Dặm trường thiên lý thôi miên ái tình…!

 

27.11.2016 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét